< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Ba thiếu niên du côn hành hung thô bạo người để cướp điện thoại di động tại Birrarung Marr, công trường Liên Bang, Melbourne, đã bị bắt và cáo buộc.
Cảnh sát cho biết một thanh niên du học sinh bị đá vào đầu và bị cây quất vào thân mình trong khi một trong hai người bạn cũng bị ăn đòn, còn một người khác may mắn chạy thoát nạn vào sáng sớm Chủ Nhật hai tuần trước.
Theo phim nhìn được trên đài truyền hình số Bảy thì sau đó đám côn đồ dường như có nguồn gốc Phi Châu từ từ biến mất đi cùng với các điện thoại di động của nạn nhân trong khi một nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê vì chấn thương nặng.
Sinh viên Kế Toán người gốc Ấn Manrajwinder Singh bị hôn mê trong bệnh viện Alfred sau khi bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi té xuống đất bất tỉnh.
Nạn nhân thứ hai, 23 tuổi, cư dân Springvale, bị đấm vào mặt và được nhân viên cứu thương chữa trị trong khi người bạn thứ ba cư dân Noble Park, 20 tuổi, nhanh chân chạy thoát.
Vào Thứ Ba tuần qua, cảnh sát đã tìm ra tung tích đám côn đồ nầy và cáo buộc một thiếu niên 17 tuổi, cư dân Sydenham với tội cố tình gây thương tích trầm trọng, trộm cướp.
Thanh niên này đã bị đưa ra Tòa Án Thiếu Nhi trong ngày Thứ Năm vừa qua và bị tạm giam để chờ hầu tòa.
Theo lời khai nghe được trước tòa, hung thủ 17 tuổi vốn là dư đảng của băng KYR (Kill Your Rivals/Giết Địch Thủ) và trong tháng Mười Một vừa qua được tại ngoại hầu tra để chờ xét xử vụ tấn công và cướp bóc một nạn nhân người Ấn khác.
Hai tên đồng bọn 17 tuổi, cư dân Sydenham và tên 16 tuổi, cư dân St Albans cũng đã bị cáo buộc.
Vào Tháng Sáu vừa qua, toán đặc nhiệm Embona nói với báo Herald Sun rằng băng KYR chiếm vào khoảng 80 phần trăm khối lượng công việc của toán này.