Victoria: Con giết cha mẹ nhưng không đủ năng lực để hầu tòa

04 Tháng 2, 2013 | Tin vắn khắp nơi

 

MELBOURNE – Một người đàn ông tin rằng ông ta là hiện thân của Thượng Đế đã giết chết cha mẹ nhưng không đủ năng lực để hầu tòa.

 

Thi hài của hai vợ chồng Michael và Kim Smith trong bộ đồ ngủ được tìm thấy tại nhà của họ tại ở Vermont South vào tháng Mười Hai 2011. Con trai của họ, Brett Anthony Smith, 33 tuổi, bị cáo buộc hai tội giết cha mẹ.

 

Tại Tòa Thượng thẩm vào ngày thứ Tư tuần qua, trước mặt bồi thẩm đoàn ông Smith phủ nhận việc cha mẹ ông ta đã chết và trước đó từng cho bác sĩ biết hắn ta thường xuyên liên lạc với cha mẹ.

 

Tòa cũng được nghe là Smith tin rằng phiên xử là một âm mưu trong đó cha mẹ ông ta là một phần. Ngoài ra, ông ta cũng tin rằng cha mẹ là quân khủng bố.

 

Đi xa hơn nữa, Brett cho rằng các nhân viên pháp lý giúp hắn ta là những người đóng vai trò chánh trong âm mưu nầy.

 

Các báo cáo tình trạng tâm thần nhận xét rằng Brett, người bị bệnh tâm thần phân liệt kinh niên không đủ năng lực để biện hộ các cáo buộc.

 

Bồi thẩm đoàn cũng chỉ cần vài phút để nhận thức rằng can phạm không đủ năng lực để hầu tòa.

 

Bác sĩ tâm thần Lester Walton trình với tòa là ông ta đã nói chuyện với Brett về cái chết của ông bà Smith trong vài lần nhưng theo ông điều thật kỳ lạ là Brett không hề tin rằng họ đã chết.

 

Bác sĩ Walton nói rằng Brett cho biết các cáo buộc nầy không phải dành cho ông  ta vì bậc song thân vẫn còn sống. Ông cho biết đã tích cực chữa trị cho can phạm kể từ sau khi bị bắt nhưng bệnh tình của Brett không hề có dấu hiệu tiến triển.