Hai mẹ con họ Nguyễn bị một tòa án ở Melbourne phạt tù vì buôn bạch phiến

14 Tháng 6, 2011 | Tin nước Úc

 







 


Tuần qua, Tòa Trung thẩm Victoria đã ra án tù tối thiểu 10 năm cho một bà mẹ gốc Việt đứng đầu một đường dây buôn ma túy ở Melbourne. Tòa được nghe rằng Thanh Hang Nguyen, 51 tuổi, trước ngụ tại ngoại ô Collingwood là người đầu đàn trong băng mua bán bạch phiến.  Bà ta hành nghề toàn thời, cho những tay cờ bạc vay với lãi suất cắt cổ rồi sau đó thuê họ về Việt Nam mang bạch phiến sang Úc.


 


Theo báo The Age, cùng bị truy tố với bà còn có người con gái 22 tuổi tên Truc Loan Thi Nguyen, người bạn tình (partner) Allan Yam và ông Chan Dan Duong; cả hai cùng 57 tuổi.


 


Cả 4 người là mục tiêu theo dõi của cảnh sát Victoria trong thời gian 5 tháng vào năm 2009 và qua chiến dịch này cảnh sát đã tịch thu số lượng bạch phiến trị giá khoảng $2 triệu đô la tại một căn nhà ở Footscray nơi bạch phiến được cắt, ép và đóng gói để chuẩn bị đem bán.


 


Công tố viên Krista Breckweg nói bà Thanh Hang đóng mọi vai từ tìm người mối lái, tổ chức nhập cảng và phân phối ma túy. Bà Thanh Hang nhận tội và tòa tuyên án phạt bà 11 năm tù và phải ngồi tù tối thiểu 9 năm chưa kể 12 tháng vi phạm án treo năm 2008.


 


Khi tuyên án phạt bà Thanh Hang, quan tòa Joe Gullaci  nói những ai dính vào chuyện mua bán ma túy phải nghĩ rằng sẽ nhận những hình phạt nặng nề.


 


Allan Yam cùng địa chỉ, cũng nhận tội và bị án 8 năm rưỡi tù và phải ở tù tối thiểu 6 năm.  Chan Dan Duong ở North Melbourne nhận tội, bị phạt tù 6 năm và phải ngồi tù tối thiểu 3 năm rưỡi.


 


Riêng cô Truc Loan, địa chỉ ở Maidstone, nhận tội buôn bán một số bạch phiến đáng kể, được tòa xét vì hoàn cảnh gia đình, tuổi còn trẻ và chưa có tiền án, tình trạng sức khỏe gây khó khăn cho việc ngồi tù nhưng vẫn  bị phạt tù 3 năm và phải ngồi tù tối thiểu 1 năm bởi  Truc Loan dính vào đường dây này viễn ảnh hưởng lợi lộc.


 


Tòa được nghe cô Truc Loan bị bỏ rơi khi mới 16  tuổi do bà mẹ bị tù bởi tội buôn ma túy ở New South Wales. Truc Loan có bỏ học nhưng sau đó trở lại trường và hoàn tất chương trình VCE.


 


Nhưng bà Thanh Hang sau khi được tại ngoại, lại “lôi kéo” Truc Loan vào đường dây buôn bán ma túy.  Truc Loan giúp mẹ và ông Allan Yan  sắp xếp, giao hàng và nhận hàng, có hai lần lên Sydney mua bạch phiến và  mang về Melbourne.