Chiến tranh Việt Nam: Úc kỷ niệm Ngày Long Tân 18 tháng 8

18 Tháng 8, 2009 | Tin vắn khắp nơi

 

Hôm nay, Thủ tướng Úc Kevin Rudd và bà Toàn quyền Quentin Bryce đã chủ tọa ngày kỷ niệm cựu chiến binh Việt Nam (Vietnam Veterans Day) còn được là Long Tan Day.

 

Buổi lễ được diễn ra tại thủ đô Canberra khi một tấm plaque được mở ra bởi một phụ nữ Úc  trong đó đề câu “Home at Last”.

 

Cuối cùng đã trở về nhà là một câu thật cảm động của bà Annie Cowdroy, 66 tuổi,  để tưởng nhớ người em là binh sĩ David Fisher đã chết tại chiến trường Việt Nam khi rớt từ trên máy bay trực thăng trong lúc tìm cách đu dây buộc vào máy bay để thoát khỏi nơi đang bị Việt Cộng tấn công.

 

Xác của chiến binh Fisher mới được tìm ra hồi năm ngoái, gần 40 năm sau. Phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm, bà Cowdroy nói sau bao nhiêu năm bà vẫn còn một cảm xúc lẫn lộn, tuy đã tìm được bình yên vì xác người em cuối cùng đã trở về quê, nhưng cũng cảm thấy buồn.

 

Thi hài 2 chiến binh Úc cuối cùng đã tìm được vào tháng 7 vừa qua. Thủ tướng Úc nói đã có khoảng 60,000 quân nhân nam nữ phục vụ tại chiến trường Việt Nam trong đó có 521 người hy sinh cho tổ quốc.

 

Song song với buổi lễ này, các cựu chiến binh của Quân lực VNCH cũng tổ chức những buổi lễ riêng hay chung với các binh sĩ Úc tại các địa phương.