Không còn đòi gia đình hai thanh niên chết vì tai nạn trả hóa đơn

14 Tháng 1, 2009 | Tin vắn khắp nơi

Việc những thương gia trong ngành khách sạn và du lịch ở Tân Tân Lan đòi ông bà Miranda phải trả các hóa đơn tiền thuê xe và nhà trọ đã gây nên sự tranh luận và chỉ trích giữa hai bờ biển Tasman, giữa người Kiwis và Aussies.

 

Có người bênh có người chống việc làm của các thương gia, nhưng thủ tướng Tân Tây Lan John Key gọi việc đòi tiền là “ngu xuẩn”.

 

Tin hôm nay cho biết cuối cùng ông Edwin Chan chủ nhân công ty cho thuê xe quyết định không đòi gia đình ông bà Ronnie và Winnie Miranda phải trả cái bill thuê xe $1,600 nữa. Ông Chan nói: “Nếu được, tôi sẽ nhờ ai đó hỗ trợ để trả cái bill này và như vậy họ sẽ không còn phải trả”.

 

Chủ nhân khách sạn South Beach Motel cũng đổi ý, nói họ sẽ trả lại chi phí thuê phòng.

 

Một số người bênh vực các thương gia nói rằng họ chỉ sai và thiếu tế nhị khi gởi bill quá sớm, và cho rằng đó là lý do tại sao khi đi du lịch cần mua bảo hiểm travel insurance.

 

Hôm qua hai ông bà Miranda đã đem xác đứa con trai lớn Ashish về Melbourne trong khi xác Akshay vẫn còn nằm dưới đống tuyết ở Fox Glacier bên Tân Tây Lan.

 

Chiều hôm nay, có tin xác của Akshay đã đuợc tìm thấy trôi dưới dòng sông cách nơi hai anh em bị hàng trăm tấn băng đè chết đến mấy trăm mét.

 

Như vậy, ông bà Ronnie và Winnie Miranda bớt đau khổ phần nào khi biết rằng hai anh em sẽ đuợc chôn cất cùng một lúc.