Một người đàn bà ở Bắc Lãnh hồi tỉnh trong khi bác sĩ đang giải phẫu bụng tại bệnh viện Alice Springs Hospital nhưng đã chẳng làm gì được vì đang còn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê.
Cô Rebbeca Jones nói với báo Northern Territory News ở Lãnh thổ Bắc Úc rằng cô đã trải qua một cơn ác mộng khi đang được giải phẫu để lấy sỏi trong túi mật, và bởi cô hồi tỉnh sớm nên đã có thể cảm giác mũi dao cắt nhưng vì cả người liệt vì thuốc mê nên đã không thể kêu cứu được.
Jones nói: “Tôi tưởng là họ thức tôi dậy vì ca mổ đã xong nhưng sau đó biết ngay rằng không phải như thế”.
Phụ nữ này nói cô đã không mở mắt được nhưng hiểu biết tình hình bèn ra hiệu bằng cử động tay để các nhân viên chú ý nhưng không có kết quả.
Có kể lại: “Có người nói ‘bà này đang nhúc nhích tay’ nhưng họ cứ tiếp tục”.
Giám đốc bệnh viện Vicki Taylor thừa nhận với báo Northern Territory News cô Jones đã tỉnh dậy trong cuộc giải phẫu nhưng bác bỏ việc các nhân viên y tế biết sự đau đớn của bà.
Sự việc xảy ra vào tháng vừa qua và cô Jones đang dự tính kiện bệnh viện.