Án mạng? Người cha và con trai cùng chết sau khi rơi xuống cầu ở Brisbane

21 Tháng 2, 2012 | Tin vắn khắp nơi

 

Cảnh sát đang tiến hành điều tra về cái chết của một đứa trẻ và một người đàn ông đã ngã từ cầu Storu Bridge ở thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland vào sáng ngày 20 tháng Hai.  Cái chết này đang được xem như là một vụ giết người rồi tự tử.

 

Cảnh sát cho biết người đàn ông, được cho là cha của đứa bé chạy một chiếc xe đạp trên lối đi bộ ở trên cây cầu Story Bridge Brisbane. Người ta cho rằng ông ném con qua đường sắt an toàn và sau đó nhảy xuống để tự tử. Một nhân chứng đã nhìn thấy sự việc và người này đã liên lạc với cảnh sát vào khoảng 3 giờ sáng.

 

Hôm qua, tên tuổi của họ đã được tiết lộ. Người đàn ông đó là Jason Lees, 40 tuổi, giáo viên tại trường đắt tiền Anglican Church Grammar School. Ông được mô tả là một người được mọi người “yêu thương”. Đứa bé là con trai 2 tuổi của ông.

 

Gia đình quá đau buồn nên đã từ chối nói về tình trạng giữa ông và bà vợ ông, một chuyên gia về tâm lý.

 

Thành cầu này chỉ cao 1.4 mét. Cách đây chừng 6 tháng cũng đã xảy ra thảm nạn. Ông Kim Patterson, 48 nhảy xuống cầu sau khi đã giết đứa con gái 14 tuổi của ông ở nhà vùng ngoại ô Paddington.