|
| Đậu Ngọc Hùng (thứ hai từ phải) trong buổi lễ cầu siêu |
Mặc dù hiện tại công việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang được xúc tiến, vào Thứ Hai ngày 9/1/2012, Công ty Vận tải biển Vinalines cùng gia đình các thủy thủ đã tổ chức Lễ cầu siêu cho 22 thủy thủ mất tích sau vụ chìm tàu Vinalines Queen tại chùa Thắng Phúc, Trung tâm văn hoá tâm linh phật giáo huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Buổi lễ có mặt nhiều gia đình của 22 thuỷ thủ và lãnh đạo của công ty hàng hải Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng có mặt để chia buồn với gia đình các nạn nhân.
|
| Hình các thủy thủ mất tích trong buổi lễ cầu siêu |
Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, bà Trần Thị Thắng, vợ của máy trưởng Lê Bá Trúc bày tỏ niềm tin rằng chồng của mình vẫn còn sống và mong mỏi các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì cuộc tìm kiếm.
Thuyền viên duy nhất còn sống sót và quay trở về trong vụ tai nạn là Đậu Ngọc Hùng cũng có mặt tại buổi cầu siêu cho 22 đồng nghịêp.
Ánh mắt buồn bã nhìn rưng rưng lên 22 tấm ảnh của các đồng nghiệp, Đậu Ngọc Hùng từ chối khi khi phóng viên VietNamNet muốn gặp riêng để đặt câu hỏi.
Nguồn: VietNamNet