Cậu bé người Úc 14 tuổi và gia đình khóc khi công tố viện Nam Dương yêu cầu án tù 3 tháng

11 Tháng mười một, 2011 | Tin vắn khắp nơi

 

Khác với sự tin tưởng và hy vọng trong một tuần qua, cậu bé và gia đình từ bị sốc đến khóc khi ngày Thứ Sáu hôm nay công tố viên của Nam Dương yêu cầu tòa án bỏ tù cậu ta 3 tháng.

 

Cậu bé 14 tuổi tháng qua bị bắt tại Bali khi mang trong người một số lượng cần sa rất nhỏ trong lúc cùng cha mẹ đi nghỉ mát ở hòn đảo du lịch nổi tiếng này của Nam Dương.

 

Nếu quan tòa chấp nhận yêu cầu này của bên công tố, cậu bé sẽ sống trong tù dịp lễ Giáng Sinh sắp tới.

 

Quan tòa Amser Simanjuntak xác nhận yêu cầu đó của công tố viện với thông tấn xã AAP khi ông rời tòa án Denpasar hôm nay.

 

Ông chánh án từ chối không cho biết bất cứ dấu hiệu gì đối với phán quyết mà ông sẽ đưa ra vào ngày 25 tháng này.

 

Theo luật của Nam Dương, quan tòa có quyền bác bỏ yêu cầu của công tố viện tuy nhiên ông có thể ra một hình phạt nặng hơn thế nữa.

 

Sự kiện này làm cho cả đội ngũ luật sư của cậu bé  bàng hoàng bởi sáng nay họ tin rằng các công tố viên sẽ khoan hồng hơn và sẽ yêu cầu cậu bé chữa trị bằng sự phục hồi thay vì bỏ tù.

 

Trưởng công tố viện, ông Putu Atmaja bác bỏ tin đồn gia đình cậu bé ký bán câu chuyện hàng trăm ngàn đô la với truyền thông đã ảnh hưởng đến yêu cầu đòi án tù đối với cậu ta.

 

Ông nói với AAP: “Không có chuyện như thế. Đấy là chuyện của họ”.

 

Tin này xảy ra cùng lúc thủ tướng  Úc sẽ gặp đối tác của bà tại hội nghị APEC ở Hawaii . Cả thủ tuớng và ngoại truởng Úc đã dùng ảnh hưởng của họ để xin cho cậu bé khỏi ngồi tù ở Nam Dương.