Một nữ du khách Úc bị hôn mê sau khi uống lu rượu pha tại Bali, nơi nghỉ mát nổi tiếng của Nam Dương.
Cô Jamie Johnston, 35 tuổi, từ Newcastle, tiểu bang NSW đi du lịch Bali đã uống ly rượu pha có tên là ‘nước trái cây rừng’ trong quán cà phê ở Lombok, phía Tây Bali, Indonesia
Cô Jamie Johnston bị nóng bỏng ruột gan và tay chân bủn rủn sau khi uống ly ‘nước trái cây rừng’. Sau đó cô gần như hôn mê.
Cô Jamie Johnston, nguyên là một y tá tại Úc, được chở vào bệnh viện Denpasar cấp cứu. Sau đó, cô được về bệnh viện Darwin điều trị.
Vì không đóng bảo hiểm khi du lịch, nên ly rượu có tên ‘nước trái cây rừng’ này tốn phí cho gia đình cô Jamie Johnston lên đến $50,000 Úc kim.
Tuy nhiên, cô Jamie Johnston vẫn được coi là may mắn vì cũng một thứ rượu pha này đã giết chết 25 người tại Bali. Trong số nạn nhân có bốn du khách ngoại quốc tại Bali.