Ngày 15 tháng 12 năm ngoái, Thượng nghị sĩ Tự do tiểu bang Nam Úc, bà Mary-Jo Fisher đi chợ tại siêu thị địa phương. Bà đến chỗ bán trái cây và rau quả như dâu tây, mận, lệ chi, nấm, chuối, hành… và bỏ những thứ này vào xe đẩy của bà, tất cả trị giá $92 đô la.
Tòa Sơ thẩm Adelaide tuần qua được nghe rằng bà Fisher tiến tới quầy hàng nhưng bà chỉ trả số tiền hơn $7 đô những thứ bà mang trên tay, bao gồm sữa cất giữ lâu.
Trong ngày đầu của phiên tòa buộc tội bà Fisher ăn cắp đồ trong tiệm và tấn công kẻ khác, nhân viên an ninh Kathryn Groot nói cô đã theo dõi bà thượng nghị sĩ trong tiệm Frewville Foodland.
Cô Groot theo bà Fisher đến xe hơi và yêu cầu bà trở lại siêu thị để tra hỏi. Cô Groot nói bà Fisher lặp lại nhiều lần câu hỏi “Có cách nào để ra khỏi vụ này không?”.
Thượng nghị sĩ Fisher sau đó xin đi cầu tiêu và bỏ đi mặc dầu cô Groot yêu cầu chờ cảnh sát đến.
Họ “lôi kéo nhau” trên đường đến xe trước khi bà Fisher vào trong xe và đóng cửa lại. Cô Groot nói: “Bà đóng cửa xe nhiều lần nhưng không đóng được, bà dập cửa lên tay tôi mỗi lần bà đóng”.
Trạng sư hàng đầu của Adelaide, ông Michael Abbott, QC, lập luận cô Groot đã thẩm vấn và giam giữ bà Fisher một cách bất hợp pháp và trình tòa không nên thừa nhận bất cứ bằng chứng nào của cô Groot.
Tòa tiếp tục xử trong tuần này.
Được biết trong ngày hôm đó, sau khi đã về nhà, Thượng nghị sĩ Fisher đã trở lại siêu thị để trả số tiền các mặt hàng mà bà lấy của siêu thị.