Có khoảng 5,500 người có mặt tại Hội trường Melbourne Convention Centre cuối tuần qua để nghe từng lời nói của một nhà thuyết pháp lừng danh, ăn nói linh hoạt dù đã 75 tuổi.
Nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong đó cả vấn đề khủng hoảng kinh tế toàn cầu, danh vọng, lý thuyết Big Bang và sự đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống.
Dù Thủ tướng Gillard hắt hủi nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, không tiếp ngài nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma ra vẻ bênh vực bà thủ tướng khi người điều khiển chương trình Charlie Pickering hỏi người Úc có nên trả thuế cho việc xả khí thải không, ngài trả lời: “(Úc) phải lưu ý đối với lợi ích toàn cầu”.
Một thiếu niên nói anh sợ chết và dĩ nhiên muốn nỗi sợ chết đó bay đi, đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: “Tôi nghĩ anh bạn còn trẻ, nên đừng lo. Khi bạn đạt đến tuổi tôi –36- khi đó bạn có thể nghĩ đến cái chết. Hãy nghĩ về cuộc sống hiện tại. Đừng nghĩ về kiếp sau. Hãy học hành thật giỏi để có lòng thương xót, trong lời nói và hành động của bạn.
Đức Đạt Lai Lạt ma lưu vong năm 1959 khi Trung Cộng xâm chiếm Tây Tạng nhưng đã chính thức rời bỏ chức vụ lãnh đạo chính trị của Tây Tạng lưu vong vào tháng vừa qua. Ngài nói ngài làm việc này một cách “hạnh phúc” để bảo đảm sự chuyển giao quyền hành một cách ổn định.
Thủ tướng Tự do John Howard đã hai lần tiếp vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng. Ông Kevin Rudd khi làm thủ tướng cũng đã không tiếp ngài. Lần cuối cùng mà một thủ tướng Lao động tiếp ngài là vào năm 1992.
Thủ tướng Gillard bác bỏ cáo buộc cho rằng bà sợ mất lòng hay bị áp lực của Trung Cộng.