Một phụ nữ gốc Phi Châu ở Richmond kiện Bộ Gia Cư ra toà vì bị kỳ thị chủng tộc

08 Tháng 9, 2010 | Tin vắn khắp nơi

 

Văn phòng Bộ Gia Cư tiểu bang Victoria bị cáo buộc là đã làm ngơ  trước  tình trạng khốn khổ của một gia đình di dân suốt tám năm bị lạm dụng bởi một nhà hàng xóm có đầu óc kỳ thị chủng tộc.

 

Các tài liệu trình lên Tòa Sơ Thẩm Melbourne tố cáo người hàng xóm đã  khủng bố một người Phi Châu cư ngụ ở bên dưới căn flat của ông ta trong chung cư Richmond, ngoại thành Melbourne, và thường xuyên chửi thề gọi con cái của nạn nhân là “niggers” tức đồ mọi rợ.

 

Bà vợ người Ethiopia của nạn nhân, có 7 đưá con, đã khóc ròng khi mô tả những sự lạm dụng và đe dọa mỗi ngày, vốn đã biến cuộc sống của họ thành một cơn ác mộng.

 

Bà Shabal kể lại: “Mỗi ngày y đều hét  to gọi con cái của tôi là “chó đen” và dùng búa nện xuống sàn nhà  vào lúc sáng sớm

 

Bà Shabal  nói rằng Bô Gia Cư đã làm ngơ trước lời thỉnh cầu của gia đình xin dời nhà đi nơi khác, bất chấp một lệnh cấm đến cách xa nạn nhân năm mét, do toà ban hành.

 

Tuy nhiên Bộ Gia Cư nói rằng bộ không nhận được đơn khiếu nại nào của gia đình nầy từ năm 2007, nhưng văn phòng ở địa phương đã tiếp xúc với gia đình trong tuần qua để xét định những vấn đề chưa được giải quyết.

 

Bộ cũng bác bỏ lời cáo buộc là đã làm ngơ trước thỉnh cầu của gia đình xin dời nơi ở khỏi người hàng xóm và cho hay đã đề nghị cấp một căn flat thay thế khác cho gia đình nầy.