Một công nhân làm việc cho hội đồng thành phố từng trúng giải lô-tô 5 triệu Úc kim vẫn tiếp tục sống trong chiếc xe caravan.
Ông Paul Cousins, 52 tuổi, vẫn không có kế hoạch từ bỏ công việc vá các ổ gà trên đường nhựa, dù có trong tay số tiền khổng lồ.
Nhà triệu phú sống đạm bạc nhất ở Úc, chỉ chi ra 50 đô mua một thùng bia và một phần thức ăn nhanh để ăn mừng trúng số cách đây 2 tháng. Và ông nhận thấy là mình rất hạnh phúc khi sống trong căn caravan từ hơn 5 năm qua.
Ông Cousin, một tay đánh lô-tô lâu năm, đã mua tấm vé số với giá 4.20 đô ở tiệm sách báo địa phương vùng Jurian Bay, tiểu bang Tây Úc.
Khi biết mình trúng số, ông đạp chiếc xe đạp cọc cạch đến tiệm báo để xác nhận lại.
Món tiền lớn nhất mà nhà tân triệu phú bỏ ra cho đến nay là mua một chiếc xe Jeep mới và trợ giúp tài chánh cho cha mẹ và 5 anh em.