< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Hung Lam trong một buổi trả lời báo giới về vụ án của mình tại San Jose ngày 22.12. Photo Courtesy: San Jose Mercury News |
Một người đàn ông gốc Việt đã thắng kiện và được bồi thường 11.3 triệu Mỹ kim sau khi bị cảnh sát bắn vào lưng dẫn đến liệt nửa người hồi năm ngoái.
Phiên tòa diễn ra hôm 21.12, trong đó một bồi thẩm đoàn ở tiểu bang California, Mỹ ra lệnh bồi thường số tiền trên cho ông Hung Lam, người Mỹ gốc Việt, sau khi ông bị cảnh sát bắn vào lưng dẫn đến bại liệt.
Vụ nổ súng xảy ra hôm 3-1-2014 khi ông Hung Lam cãi nhau với người bạn tại nhà của ông ở số 1800 Cape Horn Drive, San Jose. Lúc đó ông có ý định tự tử, một người đã gọi cảnh sát đến. Khi nữ cảnh sát Dondi West thuộc sở cảnh sát San Jose đến hiện trường, thay vì tìm hiểu chuyện gì xảy ra với các nhân chứng thì bà đã tiến thẳng tới phía ông Lam.
Tại phiên tòa, nữ cảnh sát Dondi West khai rằng bà thấy ông Hung Lam quay người lại và cầm con dao, khiến bà phải nổ súng.
Tuy nhiên ông Hung Lam khẳng định dù đang cầm một con dao trong tay nhưng không có ý định đe dọa người khác mà chỉ muốn tự tử. Ông cũng bác bỏ cáo buộc hành hung nhân viên công vụ và được tòa án chấp thuận.
Sau khi bị bắn vô cớ, ông Hung Lam đệ đơn kiện chính quyền TP San Jose, cảnh sát trưởng và người đã bắn mình. Hôm 21.12, bồi thẩm đoàn ra kết luận cuối cùng sau phiên tòa kéo dài 3 tuần, trong đó ông Hung Lam sẽ được bồi thường 11.3 triệu Mỹ kim vì tình huống nhầm lẫn của cảnh sát.
Đây là khoản bồi thường kỷ lục trong lịch sử ngành tư pháp TP San Jose. Nhà chức trách sẽ đánh giá lại các hoạt động của cảnh sát để tránh xảy ra trường hợp tương tự trong tương lai đồng thời trấn an cộng đồng người Việt về việc sử dụng vũ lực của cảnh sát.
Một cuộc họp báo đã được luật sư Burris tổ chức hôm 22.12 để công bố trường hợp thắng kiện của ông Hung Lam.
Tổng hợp