Nghi Thanh
![]() |
Cô Nguyễn Thanh Nhàn. Hình: HandsforHope Facebook |
Vào tháng Tám năm 2000, một nhóm bạn trẻ người Việt Nam tại Úc ngồi lại với nhau. Các bạn đau lòng trước thiệt hại to lớn do bão gây ra tại Việt Nam. Họ tổ chức quyên góp giúp nạn nhân. Khi làm việc này, các bạn thấy bên trong nước Việt Nam của mình còn nhiều trẻ em chưa được sống xứng đáng làm người. Các bạn nghĩ: lẽ ra các em phải được chữa bệnh và thoát cảnh nghèo. Thế là họ lập nên tổ chức thiện nguyện mang tên Hands for Hope. Hands for Hope còn được viết tắt thành Hand 4 Hope hay H4H và tên chữ Việt Nam là Góp Một Bàn Tay.
Góp Một Bàn Tay là tổ chức vô vụ lợi, phi chính trị, không liên kết với tôn giáo hay tổ chức chính trị, chỉ chuyên công tác từ thiện mà thôi. Góp Một Bàn Tay do người thiện nguyện điều hành và 100% ngân sách do quyên góp mà có. Vì hoạt động hoàn toàn dựa trên thiện nguyện và sống nhờ quyên góp nên người làm việc trong tổ chức Góp Một Bàn Tay không lãnh lương. Dầu thế, Góp Một Bàn Tay được tổ chức rất ngăn nắp với ban điều hành 9 người gồm có chủ tịch, bác sỹ trưởng lo giải phẫu, nhân viên điều hành chương trình y tế, nhân viên quảng cáo… Hơn nữa, Góp Một Bàn Tay hợp pháp vì đã chính thức đăng bộ tại Úc với tên Hands for Hope Inc. đúng theo 1981 Incorporation Act.
Từ Hoa Niên đến Góp Một Bàn Tay
Chủ tịch tổ chức Góp Một Bàn Tay hiện nay là cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cô Thanh Nhàn trước đây là chủ bút nguyệt san Hoa Niên. Hoa Niên là nhóm bạn trẻ hoạt động mạnh nhờ nụ cười hiền hậu của chàng “râu” Văn Xuân An. Năm 2002, cô Thanh Nhàn được cộng đồng người Việt Tự Do tại Úc trao giải Người Úc Gốc Việt Trẻ Xuất Sắc (cùng với cô Nguyễn Ngọc Hương Thảo).
Góp Một Bàn Tay nhắm tới giúp trẻ em tại Việt Nam sống xứng đáng nhân phẩm và thoát khỏi nghèo khổ bằng cách trực tiếp giúp các em được chữa tật nguyền và mai kia vào học đại học. Hiện nay, Góp Một Bàn Tay đang làm ba việc rất cụ thể. Đó là giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam được đi học; đóng góp giải phẫu chỉnh hình (Medical Corrective Surgery) và giúp tu sửa / xây cất trường học tại Việt Nam.
Tại Sài Gòn, tổ chức Góp Một Bàn Tay có bác sỹ Tô Đức Lê mỗi ngày thực hiện từ 10 đến 15 cuộc giải phẫu chỉnh hình. Bác sỹ Tô Đức Lê từng làm việc với Góp Một Bàn Tay từ năm 2002 đến nay. Từ đó cho đến cuối năm ngoái đã có 1,370 bệnh nhân được bác sỹ Lê giải phẩu. Ý muốn của Góp Một Bàn Tay là mỗi năm giúp 100 trẻ em được giải phẫu chỉnh hình. Ngoài ra, H4H giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam được đi học bằng cách tặng học bỗng. Qua 15 năm đã có hơn 1,200 trẻ em nghèo tại Việt Nam nhận học bỗng. Sau cùng, H4H giúp tu sửa / xây cất vườn trẻ và trường tiểu học tại nơi hẻo lánh ở Việt Nam.
![]() |
Một người thiện nguyện H4H trong chuyến đi Living On 5. Hình: HandsforHope Facebook |
Hiện nay, Góp Một Bàn Tay thu hút được hơn 50 thành viên thiện nguyện. Vì Góp Một Bàn Tay hoàn toàn hoạt động nhờ đóng góp của bá tánh nên bạn đọc có thể góp một bàn tay bằng cách: hiến tặng công sức / tiền bạc. Thí dụ trong hội chợ Tết con Dê 2015 tại Victoria St, Richmond, VIC. tổ chức Góp Một Bàn Tay mở gian hàng vẽ mặt cho trẻ em. Nhiều người đã góp công sức bằng cách cầm cây cọ vẽ màu lên mặt trẻ em, phân phát quảng cáo hay cầm những lon quyên tiền… Có người góp một bàn tay cả ngày; có người dành vài tiếng đồng hồ. Nếu bạn đọc chỉ đến gian hàng của Góp Một Bàn Tay để chào một tiếng mà thôi, thì cũng là… góp một bàn tay rồi đó.
Như thế, H4H không những tìm cách thay đổi đời sống của trẻ em nghèo và tật nguyền ở Việt Nam mà còn thay đổi cả cách sống của bạn trẻ tại Úc. Không kể các bạn hội viên dành thời giờ và tài năng vào công cuộc bác ái xã hội, có những bạn trẻ đóng góp bằng… quà của bá tánh. Khi em Valerie Nguyễn ăn mừng sinh nhật thứ 18, em đã xin bạn bè đừng mang quà đến tặng mình. Em xin bạn bè mở tấm lòng sang tận Việt Nam giúp cho 14 em bé tật nguyền có cơ hội sống làm người. Đáp lời kêu gọi của Valerie, bạn bè đã gom góp số tiền bất ngờ: $4,500 Úc Kim!
H4H có nhiều sáng kiến
Góp Một Bàn Tay là tổ chức của người trẻ nên sinh hoạt với thật vui nhộn và lành mạnh. Các bạn tổ chức quyên góp qua trình diễn văn nghệ. Đó là các đêm hoà nhạc Trio Bresciani, Midsummer Nights Dream Cocktail Party, Masquerade Ball “The Phantom”, Annual Dinner Dance, vân vân.
![]() |
Nguyễn Thanh Nhàn tại hội chợ Tết 2009, Richmond. Hình H4H |
Đêm hoà nhạc Trio Bresciani tại Wesley College, Melbourne với ba danh cầm Michael Dahlenburg (violin), Jiwon Kim (cello) và Hoàng Phạm (piano). Cuộc trình diễn này đã thu hút hơn 500 khán giả và quyên góp đủ tiền giúp thay đổi 400 cuộc đời trẻ em nghèo và tật nguyền ở Việt Nam. Midsummer Nights Dream Cocktail Party được tổ chức tại đại học Monash. Masquerade Ball tại Footscray, Victoria và tại Canley Heights, NSW. Tại Footscray, Masquerade Ball thu hút 337 khách và quyên được $30,378. Masquerade Ball tại Canley Heights, NSW được 470 khách tham dự và quyên được $24,154. Góp Một Bàn Tay dùng số tiền này lập ra 400 học bỗng và phân phối cho các em Việt Nam nghèo trong hai năm 2014-15.
Ngoài ra, H4H còn thêm sáng kiến như bán gói quà Giáng Sinh (Xmas hampers), tham gia tổ chức Miss Crown Asia, tức cuộc thi hoa hậu gốc Á tại Melbourne. Miss Crown Asia tặng lại $10 cho H4H khi bán được 1 vé. Ấy là chưa kể đến Walk-A-Thon đã được tổ chức từ năm 2003 đến nay và nhiều đêm khiêu vũ (Annual Dinner Dance) đầm ấm khác.
Bạn có thể làm phép lạ
Đặc sắc của Góp Một Bàn Tay là tổ chức các chuyến công tác bác ái tại Việt Nam. Chuyến công tác mang tên “Living on 5”.
Chuyến đi thu hẹp trong vòng 10 người. Mỗi người được cơ hội thay đổi cuộc đời của 5 em bé tật nguyền ở Việt Nam. Trong 5 ngày sống tại Việt Nam, mỗi người chỉ được tiêu $5 mỗi ngày và giúp 5 em đi khám bệnh, chăm sóc 5 em đó trong thời gian giải phẫu… Chỉ qua một tuần lễ ngắn ngủi, ta thấy dẫu mình nhỏ nhoi nhưng cũng có thể làm… “phép lạ”. Chuyến đi “Living on 5” năm 2013 đã đến vùng thôn quê hẻo lánh tại ba địa điểm Bạc Liêu, Nghệ An và Nam Định. Trong chuyến đi mới nhất vào tháng 12.2014 đã có mặt một dược sỹ và một kỹ sư từ Perth, Tây Úc. Sau chuyển đi này kỹ sư Dominic Lê tâm sự: Quả là chuyến đi đầy mãnh lực, giúp ta nhận ra một đóng góp nhỏ cũng có thể thay đổi cả cuộc đời của người khác — tôi sẽ đi thêm chuyến nữa”. Thật vậy, chuyến đi cộng tác bác ái “Living on 5” vừa thay đổi cuộc đời trẻ em nghèo tại Việt Nam mà còn thay đổi cuộc đời của nhiều người đang sống tại Úc.
![]() |
Valerie Nguyễn góp một bàn tay giúp 14 em tật nguyền: Hình H4H |
Hoàn toàn thiện nguyện
Đặc điểm khác của tổ chức Góp Một Bàn Tay là nhẹ nhàng về hành chánh. Tổ chức này tập hợp người trẻ, có tài và có lòng. Họ làm việc hoàn toàn thiện nguyện nên mỗi Đô La bá tánh đóng góp sẽ có 95 xu đến tay trẻ em nghèo. Bạn hỏi sao lại mất đi 5 xu. Xin thưa… dùng 5 xu đó (hay ít hơn) để mua tờ giấy và cây viết để làm sổ sách, in quảng cáo, lo giấy tờ, vân vân. Được biết khi tổ chức bác ái khác có thể phải chi ra từ 15% đến 25% hay hơn nữa số tiền quyên được cho các khoản mục làm giấy tờ và trả lương nhân viên. Trong khi đó, thành viên trong tổ chức Góp Một Bàn Tay không lãnh lương và móc tiều túi chi dụng cho các chi phí khi đi công tác.
Trường hợp bạn đọc muốn góp một bàn tay với Góp Một Bàn Tay thì có thể có thể tìm hiểu thêm chi tiết về tổ chức này tại handsforhope.org.au/. Nơi đây cho biết bạn đọc có thể bảo trợ một trẻ em ở Việt Nam. Số tiền bảo trợ một em đi học tiểu học ở mức $30 -$35 Úc Kim / năm, bảo trợ một em đi học trung học ở mức $45- 50 Úc Kim / năm và bảo trợ một sinh viên đại học ở mức $150 đến $200 / năm.
Bạn đọc có thể ghi danh trở thành thành viên chính thức của Góp Một Bàn Tay hay thỉnh thoảng góp một bàn tay khi tổ chức này tổ chức quyên góp. Thí dụ tham gia đi bộ Walk-A-Thon, dạ tiệc gây quỹ, gian hàng chợ tết hay nhận lon tiền quyên góp… Ngoài ra, bạn đọc còn có thể góp một bàn tay bằng cách giúp phận vụ điều hành, sổ sách, IT hay thủ tục hành chánh… Bằng không, bạn đọc có thể tham gia vào các sinh hoạt do Góp Một Bàn Tay tổ chức như: cắm trại, tiệc Giáng Sinh, du ngoạn, cùng xem xi-nê, picnic và khiêu vũ.
Đến với Góp Một Bàn Tay, chúng ta không chỉ cứu giúp trẻ em tật nguyền và nghèo tại Việt Nam được sống làm người mà chính con người chúng ta nhận được nhiều thay đổi.
Nghi Thanh
(TVTS số 1532, ngày 5.8.2015)