Kỷ lục: 3 tháng quyên $230,000 cho Sunshine Hospital

26 Tháng 10, 2015 | Người Việt đó đây

  

Từ trái: Dược sĩ Jenny Nguyễn, Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng, Bác sĩ Cao Minh Mẫn và Dược sĩ Hiền Phan. Hình: TVTS

 

MELBOURNE – Có trên 500 người dự tiệc gây quỹ cho Bệnh viện Sunshine tối Chủ Nhật vừa qua nhưng một người khách từ phương xa mà Bác sĩ kiêm MC Cao Minh Mẫn gọi là “bố nuôi” đã là trung tâm điểm của buổi tiệc khi ông  dùng khả năng sẵn có của ông để kêu gọi quan khách dự tiệc đóng góp đợt chót cho buổi gây quỹ mang ý nghĩa cao đẹp và đầy vinh dự cho cộng đồng Việt Nam tại thành phố này.

 

Ngoạn mục: như người Việt Nam!

 

Ca nhạc sĩ kiêm MC Nam Lộc trích dẫn lời của Dân biểu Danny Pearson đại diện cho Bộ trưởng Y tế Tiểu bang Victoria vừa phát biểu trước đó: “Trước năm 1975 Úc là một đất  nước đẹp, nay với sự hiện diện của người Việt Nam đất nước này còn đẹp hơn nữa”.

 

MC Nam Lộc cho rằng ông chưa bao giờ được nghe một câu nói như thế và hy vọng rằng bộ trưởng các nơi, ở Mỹ sẽ nói một câu như  [dân biểu đại diện] bộ trưởng Úc. Và với sự xúc động, ông kêu gọi những người có mặt hãy mở rộng hầu bao thêm nữa cho công việc làm tốt đẹp này. Và trong khi một tay vừa cầm micro tay kia thọc vào túi quần rút ra xấp giấy, ông  nói: “Tôi chỉ là một công chức đã về hưu và hôm nay tôi xin đóng góp 1,000 đô la”. Chắc độc giả đã có thể tiên đoán phản ứng của thực khách?

 

 

Quang cảnh Happy Receptions  trong thời gian tiếp đón quan khách. Hình: TVTS 

 

Nam Lộc cũng như  ca sĩ Nguyên Khang chỉ là những người khách bất ngờ của bữa tiệc gây quỹ. Mỗi người trình diễn ba ca khúc trong đêm đó  dù ca sĩ Nam Lộc gọi đây là “chương trình nhạc thính phòng” nhưng ông đã phải xin mọi người vui lòng giữ yên lặng trước khi hát, tuy nhiên người đứng cuối “thính phòng” đã không nghe rõ tiếng hát của ông vì tiếng nói ồn ào của thực khách. Nhưng chẳng sao! Bởi điều quan trọng của đêm đó là vui và kiếm nhiều tiền cho mục đích cao đẹp.

 

Sáng Thứ Hai đầu tuần, Bác sĩ đồng trưởng ban tổ chức Phạm Phúc Nhân trong cuộc chuyện trò với TiVi Tuần-san về kết quả của buổi tiệc, đã cho rằng chưa bao giờ có trường hợp một người làm MC không được trả tiền mà lại tặng cho một số tiền như vậy.

 

Phát biểu từ trái: Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, Đức cha Nguyễn Văn Long, ông Frank Cheng và  ca nhạc sĩ Nam Lộc. Hình: TVTS

 

Trong buổi tiệc kéo dài 5 tiếng đồng hồ, TiVi Tuần-san được nghe rằng số tiền đã lên tới $190,000 và sau đó  đã quá $200,000  vì có tổ bán đấu giá, xổ số và mang thùng quyên đi từng bàn. Đến cuối chương trình, ban tổ chức gồm hai bác sĩ đồng trưởng ban  Phạm Phúc Nhân và Huỳnh Huy Hoàng đã lên sân khấu trao cho ông David Jones , giám đốc Quỹ từ Thiện Western Health Foundation, chi phiếu tượng trưng và chính thức là $224,000.

 

Sáng Thứ Hai, Bác sĩ Nhân nói với TiVi Tuần-san là sau đó đếm và kiểm thêm số tiền cho trong bữa tiệc, con số đã lên tới $230,000.

 

 

Nhận chi phiếu: Từ traí,  Nguyễn Trung, David Jones, một thành viên tổ chức, Bác sĩ Nhân, Bác sĩ Hoàng. Hình: TVTS

 

 

Uống nước nhớ nguồn: như người Việt Nam!

 

Như độc giả TiVi Tuần-san đã biết, cuộc lạc quyên gây quỹ từ thiện  để trang bị máy móc cho  Bệnh viện Sunshine bắt nguồn từ ý kiến của những bác sĩ trong Hội Y tế Tiểu bang Victoria (một hội mà Dược sĩ Hiền Phan nói có 130 thành  viên)  hiện do Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng làm hội trưởng. Bệnh viện Sunshine nằm trong khu vực có nhiều người Việt Nam sinh sống nhất, đó là vùng miền tây Melbourne.

 

Uống nước nhớ nguồn, đó là chủ đề mà ba người hướng dẫn chương trình (MC) như Bác sĩ Cao Minh Mẫn, Dược sĩ Hiền Phan, Dược sĩ Jenny Nguyễn cũng như những người trong ban tổ chức, các quan khách như  Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long, đại diện của Chùa Quang Minh  nhắc tới trong lời phát biểu của họ.

 

Đức  Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne nói ngài đại diện cho tòa giám mục, cho cộng đồng Công giáo ủng hộ và hoan nghênh việc làm của ban tổ chức. Một cụ cao niên (nghe nói trên 90 tuổi) đại diện cho Thượng tọa Thích Phước Tấn vắng mặt nói rằng tinh thần biết ơn  là những gì mà ông cha chúng ta đã dạy bảo con cháu từ ngàn xưa.

 

Ông Frank Cheng (người Việt gốc Hoa) trong lời phát biểu cuối cùng đã kêu gọi mọi người hãy làm những điều tốt đẹp để đáp lại lòng tốt của nước Úc đã kết thúc bằng câu ca dao “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao” khiến người bác sĩ MC  Cao Minh Mẫn đến Úc khi mới 4 tuổi đã xin lỗi quan khách là ông không thể dịch được câu này.

 

BS Nhân và BS Hoàng trao hoa và bằng khen cho một số người đóng góp trong việc tổ chức. Hình: TVTS

 

Ông Nguyễn Trung, trưởng ban nhạc Rainbow cho biết ban nhạc và ca sĩ  của ông đóng góp miễn phí hoàn toàn cho công tác từ thiện này để trả ơn nước Úc và ban nhạc phải thuê dàn âm thanh khoảng từ $1,500  đến $2,000. Ông Trung đã làm cho buổi bán đấu giá 6 đồ vật và kỷ vật thêm hấp dẫn khi ông dụ người khác trả thêm bởi nếu họ mua đồ vật ấy, ông sẽ đóng góp thêm $300  hay sau đó nói sẽ đóng thêm $500. Các món đấu gia được bán ra trung bình từ $1,000 đến $2,000.

 

Riêng buổi tiệc, tất cả số tiền thu $80/ phần ăn đều được chủ nhà hàng Happy Reception tặng  cho quỹ lạc quyên, nghe nói trên $40,000. 

 

Bác sĩ Nhân  cho TiVi Tuần-san biết  có khoảng 10 người khách không có chỗ ngồi vì họ không mua vé vì nghĩ rằng khi tới nơi sẽ còn ghế trống hay có người mua vé nhưng  bận không đi dự được.

 

Nói với TiVi Tuần-san sau buổi tiệc, ông Frank Cheng cho rằng mình mang ơn người Úc, mình phải biết ơn họ, vả lại Bệnh viện Sunshine là nơi người Việt mình sử dụng rất nhiều. Ông nói: “Vừa rồi tôi có nói với ban tổ chức là mỗi năm hãy tổ chức gây quỹ cho Bệnh viện Sunshine một lần, tôi sẽ ủng hộ hoàn toàn  không lấy tiền, chừng nào tôi còn mở Reception này. Năm tới, tôi sẽ dời  Happy Receptions  qua bên Footscray với một hội trường rộng, chứa cả ngàn thực khách và có tới 600 chỗ đậu xe rộng rãi, mặc sức mà tổ chức. Mình làm ra tiền, mình trả lại cho xã hội”. Chí lý thay!

 

(Trích TiVi Tuần-san số 1543 phát hành ngày 21.10.2105)