Chi 75 triệu Mỹ kim để làm bánh cưới và sinh nhật cho con gái

15 Tháng 9, 2015 | Chuyện lạ bốn phương

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Nhà thiết kếDebbie Wingham và tác phẩm trị giá 75 triệu Mỹ kim. Photo Courtesy: Twitter

 

Một ông bố thuộc hạng “đại gia” ở Ả rập đã chịu chơi đến nỗi móc hầu bao của mình để làm một chiếc bánh sinh nhật kiêm lễ đính hôn tặng cho con gái, với giá tiền lên đến 75 triệu Mỹ kim.

 

Người thiết kế ra chiếc bánh đắt nhất thế giới này là Debbie Wingham, một nhà thiết kế người Anh. Debbie Wingham không chỉ dùng những nguyên liệu thông thường như bột, đường, bơ, trứng, mà nhà thiết kế đã dùng đến hàng nghìn viên kim cương và đá quý để tạo ra chiếc bánh dài gần hai mét cho con gái của một gia đình giàu có ở Ả rập.

 

Tuy danh tính của ông bố này không được tiết lộ, nhưng chi tiết của chiếc bánh thì đã được nhà thiết kế chia sẻ trên mạng.

 

Debbie Wingham đã dùng ý tưởng thiết kế như một sàn catwalk (sân khấu để biểu diễn các chương trình thời trang) với những người mẫu mặc những bộ váy cưới mà Debbie thiết kế riêng cho cô dâu. Quanh sàn catwalk là các quý cô sành điệu trong những bộ cánh, giày, túi xách, kính râm hàng hiệu và các loại điện thoại di động, máy tính bảng đời mới nhất.

 

Điểm nhấn của chiếc bánh là 17 viên đá quý trị giá 46 triệu Mỹ kim. Chúng bao gồm một viên kim cương hồng 5.2 carat, một viên kim cương vàng 6.4 carat, 15 viên kim cương trắng 5 carat.

 

Chiếc bánhmô phỏng một buổi trình diễn thời trang cao cấptrênsàn catwalk. Photo Courtesy:odditycentral

 

Ngoài ra, bánh còn được đính 4,000 viên kim cương loại nhỏ, thạch anh tím và ngọc lục bảo 1-5 carat. Chỉ riêng sàn catwalk đãgồm 400 viên kim cương trắng loại một carat, 73 viên loại 3 carat và 75 viên kim cương đen loại 3 carat.

 

Debbie sử dụng hơn 120 kg hỗn hợp kẹo mềm, 60 kg chocolate tạo hình, 80 loại chất tạo màu và hiệu ứng để làm ra chiếc bánh. Mỗi phần trang trí trên bánh đều do Debbie tự tay thực hiện và mất 1,100 giờ để hoàn thành toàn bộ chiếc bánh dài 1.83 m, nặng 450 kg.

           

Tuy nhiên nhà thiết kế này hài hước nói rằng điều mà khiến cô băn khoăn là liệu không biết các thực khách có được giữ lại viên kim cương trên những lát bánh mà họ ăn hay không.

 

Tổng hợp