Chủ bút TVTS ra mắt CD Boat People Dance 10 bài hát bằng tiếng Anh trong ngày 30 tháng 4

30 Tháng 4, 2015 | Người Việt đó đây

 
 

MC Văn Nguyễn chào mừng quan khách  Úc và Việt

 

Vào giữa trưa Thứ Năm 30.4.2015, trước một cử tọa trên 50 người tại tòa soạn TiVi Tuần-san ở vùng Collingwood, thành phố Melbourne, gồm các chính trị gia Úc và những nhân vật Việt Nam thành đạt, sau lời chào mừng quan khách và thân hữu và nói mục đích buổi hội họp, nhà báo Văn Nguyễn trong vai trò MC đã giới thiệu người viết nhạc kiêm chủ bút TVTS Nguyễn Hồng Anh sẽ trình diễn ca khúc Hòa Bình Lừa Dối (Deceitful Peace), một tác phẩm trong CD-4 Boat People Dance sắp được giới thiệu với quan khách.

 

Ông Nguyễn Hồng Anh cầm chiếc đàn guitar thùng mang vào vai, dạo khúc nhạc mở đầu buổi lễ và cất tiếng hát với những ca từ:

 

Peace is coming

Lives have all changed

Peace is coming

Human loves gone…

 

Ông Nguyễn Hồng Anh hát ca khúc này bằng tiếng Anh trước và sau đó là tiếng Việt. Đó là lối  mở đầu buổi ra mắt cuốn CD với 10 ca khúc mà ông viết cách đây hơn 35 năm.

 

Sau đó ông mới bắt đầu nói:  “Kính chào quý vị. Hôm nay, khi chúng ta tụ họp trong căn phòng này, đúng 40 năm về trước, những chiếc xe tăng của Bắc Việt đã đè bẹp chiếc cổng Dinh Độc Lập của Miền Nam và chấm dứt  thể chế Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia được rất nhiều nước trên thế giới công nhận trong đó có Úc Đại Lợi đã gởi những đứa con của mình đến Miền Nam để bảo vệ đất nước chúng tôi chống lại cộng sản Bắc Việt”.

 

Ông Nguyễn Hồng Anh nói về sự vi phạm Hiệp định Hòa bình Paris 1973 của Bắc Việt, sự tàn ác của cộng sản khiến hàng triệu người bỏ nước ra đi.

 

 

 

Nguyễn Hồng Anh  trình diễn ca khúc Hòa Bình Lừa Dối bằng  hai thứ tiếng

 

Ông nói đã 40 năm trôi qua từ ngày 30.4.1975 nhưng tại Việt Nam hiện không có tự do, tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do ứng cử và bầu cử.

 

Ông yêu cầu các chính trị gia Úc thuộc mọi đảng phái, nhất là Chính quyền Liên bang Úc,  hãy làm áp lực yêu cầu Việt Nam hãy trả tự do cho các tù nhân lương tâm.

 

“Ngược lại với những gì đang xảy ra ở Việt Nam, hơn hai trăm ngàn người Việt được may mắn hưởng tự do và dân chủ ở nước Úc và nhờ vậy mà các quan khách có thể đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện thành công của những người Việt trên khắp nước Úc”, ông nói.

 

 

Dân biểu Lao động Tim Watts (phải), đại diện Thủ lãnh Đối lập liên bang Bill Shorten, chuyện trò với Nguyễn Hồng Anh

 

Ông Nguyễn Hồng Anh nói ông rất hân hạnh mời vài khuôn mặt Việt Nam thành công trong nghề nghiệp của họ đến dự, để giới thiệu với quan khách. Và ông kể tên vài người như: Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne Vincent Nguyễn Văn Long, Thị trưởng Thành phố Maribyrnong Nam Quách, Tiến sĩ Giáo sư Đại học Melbourne và Swinburne Kiều Tiến Dũng, cựu thần đồng dương cầm Hoàng Phạm, tài năng trẻ dương cầm đang lên Ann Anh-Thư Nguyễn (được nhiều giải thưởng từ 11 tuổi và hiện được chọn vào Vòng Chung kết cho chương trình Độc tấu The Talent của đài âm nhạc cổ điển 3MBS-FM 103.5  sẽ diễn trong các buổi phát thanh từ tháng 7 đến tháng 8 tới đây), Thương gia Lê  Dũng (trưởng ban chương trình Thank You Australia đã quyên góp trên nửa triệu đô la tặng Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne hôm Thứ Bảy vừa qua), nhà hài kịch trẻ Diana Nguyễn.

 

Cuối cùng, nhân kỷ niệm 40 năm định cư thành công của người Việt, ông Nguyễn Hồng Anh xin cám ơn nhân dân Úc, chính phủ Úc, và đặc biệt cố Thủ tướng Malcolm Fraser “vì đã mở rộng vòng tay đón tiếp chúng tôi đến nước Úc, bao gồm cả tôi và những người bạn của tôi có mặt ở đây, và giúp chúng tôi bắt đầu một cuộc đời mới ở đất nước đẹp đẽ này”.

 

Cuốn CD-4 Boat People Dance gồm 10 ca khúc chỉ hát bằng ngoại ngữ và vì chương trình chỉ kéo dài hai tiếng trong đó một tiếng đồng hồ dành cho các diễn giả, nên mọi người chỉ nói tiếng Anh và không có thông dịch.

 

 

Từ trái: Thị trưởng Vlahogiannis, ông Allan Kaufman, Nguyễn Hồng Anh, Giám mục Nguyễn Văn Long, Họa sĩ Anh Kiệt, Luật sư Nguyễn Tân Hải

 

Hai poster làm nền cho buổi họp mặt gây ấn tượng mạnh cho quan khách, đó là một bức hình những người tị nạn trên chiếc thuyền mong manh ngoài biển khơi với dòng chữ “Ngày xưa chúng tôi đã là những thuyền nhân… Hàng trăm ngàn người Việt Nam đã chết trên biển cả. Ngày nay hàng trăm ngàn người Việt Nam được sống trong một đất nước tự do, dân chủ đầy tình thương xót và lòng khoan dung. Xin cám ơn nước Úc”.

 

Cạnh đó là một poster lớn với hình bìa của 24 số báo TiVi Tuần-san tiêu biểu từ số 1 đến số 1517 trong đó có những khuôn mặt người Việt thành đạt được đăng trên bìa báo trong thời gian qua.

 

Sau bài diễn văn của tác giả CD Boat People Dance, người điều khiển chương trình, cô  Văn Nguyễn đã lần lượt mời các diễn giả sau đây lên phát biểu ý kiến về những đề tài mà đã được ghi trong thư mời:

 

1- Phát hành CD-4 Boat People Dance và tập nhạc Ca Khúc Nguyễn Hồng Anh.

 

2- Tưởng niệm 40 năm ngày mất Sài Gòn.

 

3- Mừng 40 năm định cư thành công của người Việt tại Úc.

 

4- Đánh dấu 30  năm phát hành tờ TiVi Tuần-san.

 

Ông Nguyễn Hồng Anh cho biết, nếu không có sự kiện 30 tháng 4 thì không có những sự kiện kia.

 

 

 

Trước hết, Dân biểu Liên bang Tim Watts của đơn vị Gellibrand, phát biểu với tư cách đại diện cho Thủ lãnh Đối lập Liên bang Bill Shorten. Ông quay sang chủ bút Nguyễn Hồng Anh khen ngợi sự thành công của một tờ báo có nhiều người đọc, và cũng lấy làm thích thú khi được đến đây và thấy sự thành công của những nguời Úc gốc Việt có mặt.

 

Đơn vị Gellibrand ở miền tây Melbourne là nơi có đông người Việt sinh sống và làm ăn buôn bán. Ông Watts cũng nói về ý nghĩa ngày 30 tháng 4, một sự kiện đã khiến hàng trăm ngàn người Việt có mặt ở xứ sở này.

 

Và sau đó là phát biểu tuần tự của 8 diễn giả khách đã được ghi trong thư mời.

 

 

 

 

Dân biểu Liên bang Adam Bandt của đơn vị Melbourne  hiện là Phó Thủ lãnh Đảng Xanh, đảng lớn Thứ Ba ở Úc. Ông Bandt nói đơn vị Melbourne của ông gồm những ngoại ô sát trung tâm thành phố như Richmond, Abbotsford, Collingwood là nơi có nhiều người Việt định cư  nên ông thấy được sinh hoạt của người Việt và sự thành công của họ.

 

Ông cám ơn sự đóng góp của người Úc gốc Việt. Ông chỉ trích chính sách kéo thuyền nhân về nơi xuất xứ của Chính phủ Tony Abbott.

 
 

Dân biểu Tiểu bang Tim Smith đơn vị Kew  đến dự với tư cách đại diện Thủ lãnh Đối lập Matthew Guy của Tiểu bang Victoria. Đơn vị Kew gần Richmond, ông Smith nói ông hay qua khu vực này, thưởng thức những món ăn Việt Nam và nhìn thấy được sự góp phần của cộng đồng Việt Nam đối với nước Úc.

 

Dân biểu Tự do Tim Smith nhắc lại chính sách của Thủ tướng Malcolm Fraser và Ngoại trưởng Andrew Peacock trong việc tiếp nhận người tị nạn Việt Nam của đảng Tự do.

 

 

 

Đức Giám mục Phụ tá Vincent Nguyễn Văn Long của Tổng Giáo phận Melbourne nguyên là một cựu thuyền nhân. Tổng Giáo phận có trên một triệu rưỡi tín đồ. Đức Cha Long nói không ngờ Nguyễn Hồng Anh cũng là một người viết nhạc.

 

Ngài nói về sự vi phạm nhân quyền của chế độ cộng sản tại Việt Nam hiện nay nhưng hy vọng một ngày nào đó trên quê hương sẽ có tự do thật sự.

 

Bài nói chuyện của Đức cha Long đã tại trụ sở báo TiVi Tuần-san đã được đài truyền hình SBS-TV đưa vào bản tin buổi chiều, sau phần tin Hà Nội tổ chức lễ duyệt binh tại Sài Gòn để mừng cái gọi là giải phóng Miền Nam.

 

 

Thị trưởng Phillip Vlahogiannis của Thành phố Yarra nơi có trụ sở báo TiVi Tuần-san và cũng là nơi có nhiều sinh hoạt thương mại của người Việt như con đường Victoria Street ở Richmond. Ông nói cái cổng Victoria Street Gateway biểu hiện sự thành công của người Việt tại Thành phố Yarra và hy vọng nó sẽ thu hút du khách đến với thành phố.

 

Ông thị trưởng ca ngợi sự thành công của báo TVTS và ông nói ông không thích dùng chữ “báo chí sắc tộc” (ethnic media) vì báo nào cũng có giá trị của nó chứ không hẳn chỉ báo chính mạch mà thôi, như báo The Age, Herald Sun hay The Australian.

 

Ông nói nếu không có những tờ báo bị gọi là sắc tộc như tờ TVTS thì làm sao thông tin có thể đến với một cộng đồng lớn như cộng đồng người Việt Nam.

 

Tài năng trẻ: Thị trưởng Nam Quách (phải) và chủ bút Nguyễn Hồng Anh trước tòa soạn TVTS với CD-4 của tác giả.

 

Thị trưởng Nam Quách  của Thành phố Maribyrnong nơi có nhiều người Việt sinh sống và làm ăn như ngoại ô Footscray mở đầu lời chào quan khách bằng vài câu tiếng Việt nhưng sau đó đã phát biểu bằng tiếng Anh như được ban tổ chức yêu cầu.

 

Ông nói về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, ước mơ tự do của người Việt Nam và sự trưởng thành của người Việt sau 40 năm định cư ở Úc.

 

 

 

Bà Huỳnh Bích Cẩm (thứ hai từ phải) đang nói chuyện với dân biểu Adam Bandt, phó thủ lãnh Đảng Xanh liên bang

 

Bà Huỳnh Bích Cẩm (Cẩm Nguyễn), Tổng Giám đốc và đồng sáng lập Hội Phụ nữ Việt Úc hiện có trụ ở Richmond và Footscray kể lại thời bà mới tới Úc, chỉ vài tháng sau khi Sài Gòn sụp đổ, lúc đó con đường Victoria Street ở Richmond là phố xá của người Lạp, Ý, Do Thái nhưng nay trở nên phồn thịnh với sự có mặt của người Việt.

 

Bà cũng nói về vai trò của Hội Phụ nữ Úc Việt với khoảng 80 nhân viên và hàng chục thiện nguyện viên đã đóng góp như thế nào vào an sinh xã hội của người Việt, nhất là những người thiếu khả năng sinh ngữ, nghề nghiệp.

 

 

 

Danh cầm Hoàng Phạm, một khuôn mặt từng xuất hiện trên báo TVTS khi còn là một cậu bé thần đồng về âm nhạc cũng nói về quê hương đất nước mà anh bỏ lại đàng sau khi anh mới mấy tháng tuổi, về sự đóng góp của giới trẻ cho nước Úc.

 

Hoàng Phạm nói bây giờ anh mới nghe dòng nhạc của chủ bút TVTS và nhận xét là lý thú khi nghe.

 

 

 

Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, một giáo sư dạy về nguyên tử tại hai đại học Melbourne và Swinburne, giám đốc truyền hình Việt ngữ VNTV. Ông nói về sự thành công và đóng góp của TVTS cho cộng đồng, về tình hình Việt Nam và những đấu tranh mà người Việt hải ngoại vẫn đang kiên trì theo đuổi để mong thay đổi cuộc sống của những người trong nước dưới chế độ độc tài của cộng sản.

 

Khi phát biểu cảm tưởng, các diễn giả Úc cũng như Việt đều nhìn lên poster chiếc thuyền tị nạn với dòng chữ Anh nhữ “We were once boat people…” để nói lên sự cảm thông, đau đớn cho những thuyền nhân vì bị đàn áp mà bỏ nước ra đi. 

 

Diễn giả Việt chú trọng về khát vọng tự do dân chủ mà người Việt trong nước chưa có được trong khi diễn giả  người Úc nói về sự thành công của người Việt và đóng góp của họ cho đất nước Úc họ đã thấy qua những người trẻ mà ông Nguyễn Hồng Anh mời tới để giới thiệu với quan khách.

 

Một dân biểu Úc khi nhìn lên dòng chữ trên poster thuyền nhân thấy chữ THANK YOU AUSTRALIA đã phát biểu rằng ông thấy hơi bối rối vì sự biết ơn của người Việt đối với nước Úc, vì  trong thời gian này, đi đâu cũng thấy những chữ đó.

 

                                                                    * * *

 

Một dân biểu Úc trả lời “No” khi tác giả ngưng hát và hỏi “Has peace come to Vietnam during the last forty years”

 

Chủ bút Nguyễn Hồng Anh đã làm khán thính giả chăm chú theo dõi khi ông trình diễn ca khúc Hòa Bình Lừa Dối, một bài ông viết bằng tiếng Việt  năm 1977 tại Sài Gòn và dịch sang tiếng  Anh.

 

Cả phòng im lặng nghe từng lời mà người hát rót vào tai họ. Ở đoạn điệp khúc bằng tiếng Việt, ông Hồng Anh hát:

 

“Hòa bình giấc mơ của dân tộc tôi

 

Của người dân Nam mấy mươi năm rồi

 

Hòa bình nay tới hòa bình lừa dối…”

 

Đột nhiên ông ngưng lại, nói bằng tiếng Anh:

 

“Has peace come to Vietnam during the last forty years?” Rồi ông tự trả lời “No!”.

 

Có một dân dân biểu Úc đã lắc đầu và lặp lại lời của người hát: “No!”.

 

Rồi ông Nguyễn Hồng Anh nói tiếp bằng tiếng Việt:

 

“Trong 40 năm qua, đất nước Việt Nam của chúng ta có hòa bình thật sự hay không? Thưa không! Bởi vì, bởi vì, đấy là thứ hòa bình…”

 

Và ông hát tiếp với tiếng đệm của đàn guitar:

 

“Hòa bình danh xưng, của người lưu manh”.

 

 

 

Quan khách đang nghe Nguyễn Hồng Anh hát bài Hòa Bình Lừa Dối, một ca khúc mà ông thường cho là một bản cáo trạng đối với chế độ CSVN.

 

 

Khán thính giả  trước đó đã được  MC Văn Nguyễn dẫn chương trình như sau:

 

Văn hào giải Nobel Văn chương Aleksandr Solzenitsyn, một người chỉ trích mạnh mẽ nhà nước toàn trị Liên Xô và cho thế giới thấy tội ác chống nhân lại của chế độ qua các tác phẩm như Quần Đảo Gulag, Một Ngày Trong Đời Ivan Denisovich… Chủ bút cũng viết những chuyện tương tự, không bằng văn xuôi mà bằng văn vần, bằng âm nhạc nói lên những gì đã xảy ra ở Việt Nam sau khi cộng sản chiếm Sài Gòn cách đây đúng 40 năm”.

 

Truyền thông Úc Việt có mặt trong buổi ra mắt CD-4 Boat People Dance và tập Ca Khúc Nguyễn Hồng Anh gồm đài truyền hình toàn quốc SBS-TV, đài phát thanh toàn quốc SBS chương trình Việt ngữ, đài truyền hình địa phương VNTV tiếng Việt, tuần san ASTCO….

 

 

Nhà hài kịch Diana Nguyễn mời Giám đốc công ty quảng cáo LeBa Ethnic Media (giữa) và Thị trưởng Thành phố Yarra cùng tham dự vở kịch của cô giúp vui quan khách

 

Sau phần 1 với các bài diễn văn, phần 2 của chương trình là tiệc kiểu buffet với những món ăn do nhà hàng Vũng Tàu ở đường Victoria, Richmond cung cấp.

 

Trong khi khách thưởng thức các món ăn Việt Nam, nhà hài kịch Diana Nguyễn (vở kịch Phi And Me) đã biểu diễn màn hài với sự góp mặt của hai vị khách là Thị trưởng Phillip Vlahogiannis và ông Allan Kaufman giám đốc công ty quảng cáo Leba Ethnic Media. Đây là những khán giả được cô mời tham gia bất ngờ theo lối trình diễn của cô, nghĩa là có sự phụ họa của khán giả.

 

Chương trình diễn ra trong hai tiếng đồng hồ như dự tính, chấm dứt lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Tác giả Nguyễn Hồng Anh mời mọi người mang về nhà một CD-4 và một tập nhạc  vừa phát hành như là một món quà tặng, làm kỷ niệm.

 

Dân biểu liên bang Tim Watts cầm tập nhạc “Ca khúc Nguyễn Hồng Anh” mà tác giả tặng cho mỗi quan khách đến dự. Trong số 40 ca khúc, có 9 bài có thêm lời ca bằng tiếng Anh và một bằng tiếng Pháp.  Ngoài ra có những bài viết về hoạt động văn nghệ, văn hóa và báo chí của Nguyễn Hồng Anh được dịch ra tiếng Anh

 

Ông Nguyễn Hồng Anh cho biết ông chọn đúng Thứ Năm ngày 30 tháng 4 để ra mắt vì có ý nghĩa, dù ngày đó có người bận công việc làm hay họ đã có những cái hẹn trước. Đó là để đáp trả cái gọi là “ngày giải phóng” của cộng sản mà nhà cầm quyền trong nước tổ chức để ăn mừng và truyền thông quốc tế sẽ đưa tin. Nhưng ngày đó là ngày ông và đồng bào Miền Nam mất tự do và chịu nhiều đau khổ.

 

5 năm sau, cũng đúng vào trưa ngày 30 tháng 4 ông được hít thở không khí tự do trở lại khi chiếc thuyền chở 154 người của ông cập đảo Kuku ở Nam Dương. Và bây giờ, đúng 40 năm, cộng đồng người Việt Nam ở Úc nói riêng và khắp thế giới nói chung, đã có những thành tựu rất đáng kể, với giới trẻ sẽ là tầng lớp lãnh đạo mai sau, sẽ bằng cách nào đó gây ảnh hưởng đối với Hà Nội, giúp một nước Việt Nam hậu cộng sản. Đó là lý do vui mừng với những người trẻ thành đạt.

 

 

Dân biểu tiểu bang Tim Smith chào chủ bút TVTS Nguyễn Hồng Anh ra về với cuốn CD-4 Boat People Dance trên tay, với 10 ca khúc hát bằng tiếng Anh và Pháp. Đây là cuốn CD nhắm vào đối tượng không nói tiếng Việt.

 

Có ba nhân vật quan trọng ông Nguyễn Hồng Anh mời đã không thể đến dự được.

 

Thủ hiến Daniel Andrews của Tiểu bang Victoria lấy làm tiếc vì ông đã có những công việc sắp xếp trước. Toàn quyền Nam Úc Lê Văn Hiếu, một cựu thuyền nhân,  cũng rất bận rộn với chức vụ của ông trong tiểu bang. Cả hai ông đều chúc cho sự kiện này được thành công.

 

Văn phòng Thủ tướng Úc cho biết Thủ tướng Tony Abbott rất lấy làm tiếc vì bận với những công vụ đã lên chương trình và Văn phòng Thủ tướng cũng đã tìm những đồng nghiệp để đại diện Thủ tướng Abbott trong sự kiện “Mừng 40 năm định cư của người Việt tại Úc vào ngày 30.4.2015” nhưng “tiếc thay không có ai rảnh” (unvailable). Văn phòng Thủ tướng nói Thủ tướng cám ơn đã mời ông và xin gởi những lời chúc tốt đẹp nhất và thành công nhất cho sự kiện này (Please accept his very best wishes for a most successful event).

 

Có lẽ chủ bút TVTS đã đạt mục tiêu đề ra khi tổ chức sự kiện này, vì vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đã được Đài truyền hình SBS tường thuật trong bản tin buổi chiều qua lời phát biểu của Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long tại trụ sở TVTS trưa hôm đó khi ngài đọc diễn văn. 

 

Cũng trong tối Thứ Năm 30.4.2015, đài phát thanh SBS chương trình Việt ngữ đã cho phát thanh cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Anh của ký giả Xuân Ngọc với tựa đề “Ra mắt CD Vũ Điệu Thuyền Nhân nhân ngày 30/4”.

 

(TiVi Tuần-san 30.4.2015)

 

 

Xin nghe thêm link cuộc phỏng vấn đặc biệt của phóng viên Xuân Ngọc trong ngày, từ đài phát thanh SBS:

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/content/ra-mat-cd-vu-dieu-thuyen-nhan-nhan-ngay-304?language=vi

 

 

 

 

 Vài hình ảnh khác:

 

 

Xuân Ngọc của SBS Radio là người đầu tiên đến và phỏng vấn, ông Nguyễn Hồng Anh nói: “CD này làm ra để thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau nhớ những gì đã xảy ra trên quê hương VN trong 40 năm qua, để nhớ mình còn những người ở quê nhà và đóng góp cho nền tự do dân chủ của đất nước, mỗi người một cách, tùy theo khả năng mình, với hy vọng…

 

Đài truyền hình SBS-TV phỏng vấn dân biểu Phỏ Thủ lãnh liên bang của Đảng Xanh Adam Bandt

Xuân Ngọc phỏng vấn tài năng dương cầm Ann Anh-Thư Nguyễn, sắp kêt thúc chương trình cử nhân âm nhạc tại Đại học Melbourne chỉ trong vòng hai năm. Anh-Thư đậu VCE  cách đây hai năm với số điểm cao chót vót.

 
Phóng viên truyền hình SBS (phải) và MC Văn Nguyễn

 

Bận rộn với hai Tim!  Bà Trần Đăng Thanh Khâm, chủ tịch và sáng lập viên Hội Phụ nữ Việt-Úc bắt tay dân biểu Lao động Tim Watts trong khi trả lời dân biểu Tự do Tim Smith.

 

  

Phóng viên đài truyền hình Việt Nam VNTV đang thu hình diễn viên hài Diana Nguyễn biểu diễn

 

 

Nghe Thị trưởng Vlahogiannis của TP Yarra nói ông làm nghề luật sư, diễn viên hài Diana Nguyễn quỳ bái phục trong khi ông  Vlahogiannis xin cô đứng dậy.