![]() |
Cảnh sát tìm được thi hài của các nạn nhân. Photo courtesy Anita Jones/ The Age |
Hôm Chủ Nhật vừa qua, nhân ngày Mother’s Day hai gia đình người Hoa từ Hồng Kông định cư ở Úc đã 20 năm cùng nhau đi câu cá ở Flat Rock thuộc vùng biển vịnh Catherine Hill Bay ở niềm trung tiểu bang New South Wales, Úc. Họ bị sóng cuốn mất và đã tìm được 4 xác.
Nhà chức trách hôm nay đã không tiếp tục tìm kiếm thi hài thứ năm vì thời tiết xấu và cũng vì nạn nhân còn lại không hy vọng sống sót.
Chiều hôm qua, nhà chức trách cho hay đã tìm được xác bốn người. Nạn nhân còn mất tích là một phụ nữ.
Hai gia đình này là bạn thân với nhau, thường cùng đi câu câu vì đấy là sở thích của họ.
Họ gồm: Pofong “Phan” Poon, 63 tuổi và vợ Agnes, 61 tuổi và con trai Dillon 25 tuổi; “Dennis” Kin Leung Tin, 56 tuổi và Sau Ying Kwong Tin, 58 tuổi.
Như tin từ báo The Age thì ra vẻ hai gia đình này đã không quan tâm những cảnh cáo về tình trạng thời tiết xấu, với sóng cao như “sóng thần”, theo lời các nhân chứng.
Các nhân chứng gồm Andrew và Sharon Bourke ra vẻ là những người cuối cùng thấy hai gia đình người Hoa vừa nói. Họ thấy nhóm người câu cá đi ngang qua họ mặc dù sóng biển rất mạnh, cao quá 3 mét.
Bà Bourke nói vì sóng lớn như thế nên tối hôm đó bà nói với người mẹ rằng “đêm nay thế nào cũng có người chết vì câu cá ở cá mỏm đá đó”.
Bà Bourke nói bà chưa bao giờ thấy sóng cao như vậy và chắc chắn sóng sẽ đánh văng và cuốn trôi những ai đứng hay câu từ trên các mỏm đá của bờ biển này.
Trong 23 tháng vừa qua, đã có 25 người thiệt mạng khi đứng câu cá ở những mỏm đá trên các bờ biển của tiểu bang New South Wales.
Các hàng xóm của hai gia đình người Hoa này nói họ là những người quá thích đi câu.