![]() |
Rajesh Osbourne |
Người mẹ của 3 đứa bé bị người cha ruột giết vào hôm Thứ Bảy tuần qua trước khi tự tử đã tỏ ra ghê tởm về hành động của ông Rajesh “Eddie” Oeborne, 37 tuổi, đặt câu hỏi tại sao người chồng cũ của bà đã giết 3 đứa con của mình. Bà và bà mẹ chồng hiện đang tranh giành việc chọn nơi chôn cất các con và cháu.
Ông Osborne, nghề thợ làm caravan, đã giết ba đứa con nhỏ và sau đó tự tử tại một căn nhà ở vùng Roxburgh Park thuộc miền bắc thành phố Melbourne.
Người mẹ ruột, bà bạn gái Rima El Baya và đứa con gái còn nhỏ của bà Baya được Osborne khuyến khích đi chợ mua sắm. Nhưng khi trở về nhà khoảng 1 giờ trưa thì đã bắt gặp cả bốn cha con chết trong phòng ngủ chính.
Bé gái Grace 7 tuổi và bé trai Jairus 10 tuổi nằm trên giường, đứa bé gái Asia 12 tuổi nằm trên sàn nhà. Người đàn ông chết bên cạnh có khẩu súng.
![]() |
Rima El Bayad (trái) nói Grace (phải) coi bà như “mẹ”. Photo courtesy 9News |
Thám tử cảnh sát Ron Iddles nói khi một người cha ra tay giết chính con ruột của mình thì ông không thể hiểu nổi, và ông tin cộng đồng cũng chẳng hiểu được.
Một người hàng xóm nói ông Osborne, lúc nào cũng hạnh phúc và con cái của ông ta thường chơi với con cái của mình.
Ngày Thứ Sáu trước khi xảy ra án mạng, ông Osborne vẫ đi làm việc bình thường, không có triệu chứng gì.
Tuy nhiên có tin là ông Osborne đã từng có lần nói với những người bạn thân của ông là ông sẽ giết chết ba đứa con trước khi tự tử, bởi ông tin rằng không có ai có thể lo cho con ông khi ông chết, tuy nhiên bạn bè chỉ coi đấy là những lời nói đùa.
Một người em gái của Osborne ở Canada cho biết bà không thể tin anh mình làm như vậy. Hiệu trưởng trường các em bị người cha giết cũng đã thông báo cho các thầy cô khi nghe tin và các học sinh đã được cố vấn giúp đỡ tinh thần qua vụ này.
Bà vợ, một người không muốn cho biết tên, nói một người cha mà giết con thì không thể coi là một người cha. Bà và chồng cũ đã ly dị nhiều năm qua. Bà vợ cũ sống ở một vùng khác. Ông Osbourne sống với mẹ và người bạn gái.
Bà vợ cũ nói có một điều mà bà hối hận là đã di dân từ Tân Tây Lan sang sống ở Úc vào năm 2004.
Bà muốn đưa ba đứa con về chôn ở Tân Tây Lan nhưn bà mẹ chồng và bạn gái của ông Osborne muốn chúng được chôn ở Úc với cha của chúng.
Bà Bayad nói bà mẹ là người cùng ông Osbourne nuôi dưỡng cháu nội nên được quyền này.
Tuy nhiên nghe nói Cơ quan Pháp y tiểu bang Victoria cho rằng bà mẹ là người được xem máu mủ gần nhất.
Bà Bayad nói nếu các thi hài bị mang khỏi Úc, bà sẽ tranh đấu tối đa để giữ lại.