Cha sở St Ignatius Church ở Melbourne và cộng đoàn cầu nguyện cho VN thoát ách cộng sản

30 Tháng 4, 2014 | Người Việt đó đây

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Bắt đầu thánh lễ với nghi thức rước thánh giá và cờ lên cung thánh, theo sau là linh mục chủ tế

 

Tối Thứ Tư 30.4.2014, linh mục Nguyễn Viết Huy, chánh xứ St Ignatius Church (Nhà Thờ Đá) ở Richmond, TP Melbourne cử hành thánh lễ “cầu nguyện cho đồng bào và các chiến hữu  đã hy sinh vì lý tưởng tự do” và “cầu nguyện cho đất mẹ Việt Nam thoát khỏi ách cộng sản độc tài để mọi người được sống trong tự do đích thực”.

 

Trong bài giảng, linh mục Huy nói về cái “bệnh thành tích” của cộng sản Việt Nam hiện nay, từ lãnh đạo tối cao đến các cấp thấp, người nào cũng tìm cách khoe khoang thành tích –dù chẳng có gì đáng tự hào– để mưu lợi ích cho đảng hay cá nhân trong khi làm cho đất nước tụt hậu, băng hoại.

 

Đồng thời với cái “bệnh thành tích”, còn có  “bệnh vô cảm” trước  khó khăn và lầm than của đồng bào, đồng loại.

 

Đây là lần thứ hai, Cha Huy tổ chức lễ cầu nguyện cho đồng bào và quê hương đúng vào ngày 30 tháng 4.

 

Linh mục Nguyễn Viết Huy quỳ trước vòng hoa “muôn đời ghi ơn” các chiến sĩ VNCH vị quốc vong thân

 

Có trên 200 người tham dự thánh lễ 30 tháng 4 hôm nay trong đó có một số người không phải Công giáo. Một cựu sĩ quan nói với TiVi Tuần-san mặc dù là Phật tử, nhưng ông đến dự lễ để cùng cầu nguyện cho đồng bào và đất nước nhân kỷ niệm ngày 30 tháng 4 đau thương.

 

Sau thánh lễ là tiệc trà và văn nghệ với những hùng ca và bài hát về người lính, chuyện vượt biên.

 

Cha Huy làm cha xứ ở Nam Úc trước khi về làm chánh xứ họ đạo St Ignatius ở tiểu bang Victoria  hơn một năm nay.

 

Trong ngôi thánh đường được coi là đẹp và cổ kính bậc nhất ở thành phố Melbourne tối nay, có những người không phải là Công giáo, nhưng cùng chung một tấm lòng

 

Cha Huy, 60 tuổi,  nguyên là một thiếu úy Địa Phương Quân thuộc tiểu đoàn 202 đóng ở Phan Thiết. Sau năm 1975, Thiếu úy Nguyễn Viết Huy bị học tập cải tạo một thời gian. Vượt biên đến Úc, người thanh niên cựu sĩ quan Quân lực VNCH tìm hiểu ơn kêu gọi và quyết định đi tu, rồi làm linh mục.

 

Làm chánh xứ ở nhiều họ đạo của Úc, cha Huy cũng là sĩ quan tuyên úy của Quân lực Hoàng gia Úc một thời gian.

 

Một vài hình ảnh khác của TVTS:

 

Các cựu quân nhân trong quân phục các binh chủng VNCH ở các hàng ghế đầu

 

 

Chấm dứt thánh lễ

 

 

Chụp hình lưu niệm

 

Tiệc trà và văn nghệ sau thánh lễ