![]() |
Bé Gurshan Singh và mẹ. Hình Herald Sun |
Vào tối Chủ Nhật vừa qua, một tài xế taxi, ông Gursewak Dillon 23 tuổi cư ngụ ở ngoại ô Lalor, đã bị buộc tội ngộ sát liên quan đến cái chết của cậu bé Gurshan Singh 3 tuổi mà thi thể được tìm thấy sáu tiếng đồng hồ sau khi mất tích khỏi một căn nhà trong khi bà mẹ đang tắm. Nghi can ở chung nhà với cha mẹ bé trai. Căn nhà gỗ nhỏ hẹp này có đến 13 nguời cư ngụ.
Cảnh sát cáo buộc ông Gursewak Dillon đã đặt cậu bé đang trong tình trạng bất tĩnh nhân sự vào cốp xe hơi và lái đi suốt 3 tiếng đồng hồ trước khi vứt bỏ bên vệ đường.
Bé Gurshan Singh đang trong thời gian nghỉ hè ba tháng ở Úc cùng với cha mẹ, đã biến mất khỏi nhà ở Lalor vào lúc 12 giờ rưỡi trưa thứ Năm tuần qua. Xác chết của em được một nhân viên hội đồng thành phố khám phá ra trong một khu mọc đầy cỏ hoang cách nhà em chừng 20 cây số, nằm ở kế cận phi trường Melbourne.
Cảnh sát tức khắc tuyên bố đây là một vụ điều tra án mạng. Chính phủ tiểu bang Victoria đã thông báo về tấn thảm kịch cho Tổng Lãnh Sự Ấn ở Melbourne, giữa bối cảnh của những vụ tấn công gần đây vào những người mang quốc tịch Ấn Độ.
Thủ hiến John Brumby lên tiếng mô tả cái chết của bé trai Gurshan Singh là một tấn thảm kịch không thể nào tưởng tượng được và tuyên bố là cảnh sát sẽ làm tất cả mọi sự trong phạm vị quyền hạn của họ để xét định những ai là người chịu trách nhiệm và đưa chúng ra trước công lý”.
Tổng Lãnh Sự Ấn Anita Nayar tuyên bố khi bà được thông báo là cậu bé mất tích, bà không hề tưởng tượng rằng kết cuộc lại thảm khốc đến thế. Tuy nhiên bà không bình luận gì về câu hỏi liệu tội ác nầy có nguy cơ làm gia tăng tình hình căng thẳng giữa nước Úc và Ấn Độ hay không.
![]() |
Cảnh sát và quân khuyển quanh căn nhà nơi đứa bé mất tích. Hình Andrew Tauber/ Herald Sun |
Phiên toà triệu tập vào tối Chủ Nhật tại tổng hành dinh cảnh sát Victoria được trình bày là Dillon cùng sống trong căn nhà ở Lalor, nơi cậu bé được trông thấy lần cuối cùng.
Trung Sĩ Cảnh Sát Ron Iddles thuộc đơn vị đặc nhiệm điều tra án mạng cho hay Dillon nhìn nhận là đã bỏ đứa bé nằm bất tĩnh trong cốp xe hơi và lái vòng quanh suốt nhiều giờ, trước khi vứt bỏ trên vệ đường gần phi trường Melbourne mà không kiểm soát xem liệu đứa bé còn sống hay đã chết.
Dillon bị bắt giữ tại nhà của một ngươì bạn ở Mill Park, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật. Nghi phạm trình bày với quan toà là ông ta sẵn sàng giao nộp thông hành và bằng lái xe để hỗ trợ cho đơn xin tại ngoại.
Nhưng cảnh sát cho rằng người nầy có nguy cơ sẽ chạy trốn vì không có nhiều liện hệ ràng buộc ở Úc.
Dillon khai là có vợ đang sinh sống ở Melbourne, có đưá con gái ở Ấn Độ và có thể cư trú ở căn nhà tại Mill Park nơi ông ta bị bắt giữ. Cảnh sát gọi điện liền thoại cho người chủ nhà ở Mill Park đến năm lần, nhưng không thể liên lạc được.
Tòa tuyên bố bị cáo không còn lựa chọn nào khác trước khi bác bỏ đơn xin tại ngoại và ra lệnh tống giam Dillon chờ ra hầu toà Sơ Thẩm vào ngày Thứ Ba.