Anh-Thư nổi bật trong đêm Giao hưởng Mùa xuân của Wesley College

11 Tháng 9, 2013 | Người Việt đó đây

 

 

Anh-Thư, dương cầm chính trong Concerto No 3 – Movement 1 của Sergei Prokofiev. Hình: TVTS 

 

Ann Anh-Thư Nguyễn dù bận rộn với việc chuẩn bị thi tú tài VCE, cô đã cùng 10 học sinh lớp 12 của trường Wesley College ở thành phố Melbourne tham gia đêm Nhạc Giao hưởng Mùa xuân tổ chức vào tối  Thứ Ba 10 tháng 9 tại thính phòng Deakin Edge ở trong khu Công trường Liên bang (Federation Square) ở trung tâm thành phố.

 

Chương trình nhạc gồm 3 phần được trình diễn bởi 3 dàn nhạc: String Orchestra, Festival Orchestra và Symphonic Wind Ensemble.

 

Anh-Thư, cũng như “thần đồng” Phạm Minh Hoàng trước đây,  là một tài năng âm nhạc gốc Việt theo học Wesley College, một trong những trường tư nổi tiếng ở Melbourne.

 

Nhạc trưởng David Mowat nhìn về hướng người đàn dương cầm. Hình: TVTS

 

Trong đêm này, Anh-Thư là tay dương cầm chính của dàn nhạc Festival Orchestra trong bản nhạc Piano Concerto No. 3 – Movement 1 của Sergei Prokofiev.

 

Khán giả và những thân nhân và bạn bè của Anh-Thư lại một lần nữa được thưởng thức tiếng đàn dương cầm điêu luyện của Anh-Thư với dàn nhạc của trường.

 

… Và sau khi kết thúc bản concerto. Hình: TVTS

 

Trong phần thứ ba của chương trình, bản nhạc Mekong của nhà soạn nhạc người Mỹ Robert W. Smith làm những người Việt có mặt thích thú bởi được nghe đoàn nhạc kèn tây Symphonic Wind Ensemble chơi trọn bản nhạc Chiều Về Trên Sông của Phạm Duy (với lời” Chiều buông trên giòng sông Cửu long/ Như một cơn ước mong, ơi chiều/ Về đâu ơi hàng cây gỗ rong/ Nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều…).

 

Dàn kèn giao hưởng trong bản “Mekong”: đưa một đoạn dân ca của Việt Nam vào trong bản giao hưởng để mô tả hình ảnh của đất nước này qua chiến tranh Việt Nam. Hình: TVTS

 

Bài hát giòng nhạc dân ca Việt Nam của Phạm Duy được nhà soạn nhạc Tây phương Smith lồng trong bản giao huởng “Mekong” để vinh danh những chiến binh Hoa Kỳ phục vụ tại Việt Nam, trình bày qua những tiếng kèn, đặc biệt tiếng saó,  làm cho đêm xuân Melbourne lắng đọng như một buổi chiều yên tĩnh trên giòng sông Cửu Long trước khi chiến tranh đến với những bom đạn…

 

Dàn kèn giao hưởng của trường Wesley còn có những bài trình bày rất đạt như Hymn of Africa hay Drum of Thunder.

 

Chương trình văn nghệ mở đầu mùa xuân của trường kéo dài khoảng một tiếng rưỡi.

 

Thân nhân và bạn bè của gia đình Anh-Thư sau buổi trình diễn. Hình: TVTS