Đi thăm nhà văn, nhà giáo và nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng

13 Tháng 8, 2013 | Người Việt đó đây

 

 

Từ trái qua phải (thứ  5 và 6) là anh chị Nguyễn Xuân Hoàng & Trương Gia Vy, chụp hình chung với  các bạn bè thân hữu và các cựu học sinh Trung học Ngô Quyền (Biên Hoà) trước 1975

 

Được tin sức khoẻ của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng suy yếu, rất đông bạn bè thân hữu cùng các cựu học sinh Trung học Ngô Quyền (Biên Hoà) đã đến tư gia của anh chị Trương Xuân Hoàng & Trương Gia Vy tại thành phố Milpitas, California vào buổi trưa ngày chủ nhật 11/8/2013 để hỏi thăm sức khỏe.

 

Theo chị Trương gia Vy hiện là chủ nhiệm kiêm chủ bút tuần báo Việt Tribune cho biết, ngày hôm qua thứ bảy 10/8/2013, cũng có rất đông các nhà văn, nhà báo, nhà giáo cũng đã đến thăm anh Nguyễn Xuân Hoàng. Ngoài ra, còn có một phái đoàn gồm 7 người của nhật báo Người Việt, nơi anh Hoàng đã từng làm Tổng Thư Ký hơn 7 năm, từ miền Nam Cali cũng đã đến thăm anh Nguyễn Xuân Hoàng.

 

Sau khi được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện Stanford, anh đã trở về nhà, sức khoẻ được nghe nói là khả quan hơn trước, tuy nhiên mỗi khi di chuyển phải dùng gậy. Gặp lại học trò ngày trước anh rất vui và liên tục kể lại những kỷ niệm ngày còn đi dạy, nhất là quãng đời dạy học của anh khi mới tốt nghiệp Đại Học sư phạm là giáo sư đệ nhị cấp lúc vừa 22 tuổi.

 

Sinh năm 1940 tại Nha Trang, học hết học trình Đệ nhất cấp tại trường Trung Học Võ Tánh (Nha Trang), anh vào Saigon tiếp tục học trình đệ nhị cấp tại trường trung học Petrus Ký. Tốt nghiệp Đại Học sư phạm Saigon năm 22 tuổi.

 

Nhiệm sở đầu tiên là trường trung học Ngô Quyền Biên Hoà. Anh kể lại: lúc đó mình còn rất trẻ và vẫn còn mang phong thái của một sinh viên mới ra trường, một hôm vào buổi sáng trên đường tới trường, đói bụng bèn tạt vào một quán bên đường ăn tô hủ tiếu lót lòng. Học trò di qua thấy được kể cho nhau nghe.

 

Thầy hiệu trưởng nghe được và trong một buổi họp hội đồng giáo sư, ông hiệu trưởng có nhắc nhở các giáo sư là các thầy nên vào một tiệm ăn nào đó đàng hoàng và kín đáo hơn thay vì ngồi ở quán vỉa hè, học sinh thấy được coi kỳ lắm.Thầy giáo Nguyễn Xuân Hoàng nghe cứ tỉnh bơ cho đến khi một bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh nói nhỏ: ông hiệu trưởng đang nói về anh đó.

 

Vài năm sau đó, anh được Bộ Quốc Gia Giáo Dục thuyên chuyển về Saigon. Cầm sự vụ lệnh bổ nhiệm, thầy giáo Nguyễn Xuân Hoàng đến trường nữ trung học Trưng Vương trình diện Bà Hiệu trưởng. Nhìn dáng dấp thư sinh, nho nhã và sau một lúc nói chuyện, bà rất lịch sự, khéo léo từ chối thâu nhận vì lý do bà nói rằng: thầy còn trẻ quá và ở đây toàn là nữ sinh và cũng nhiều “scandal” lắm. Mong thầy thông cảm.

 

Qua trường nữ trung học Gia Long cũng vậy. Bà hiệu trưởng còn nói thêm: các cô Gia Long cũng không thua gì các cô Trưng Vương đâu.

 

Cuối cùng về trung học Petrus Ký. Ngày đầu tiên nhận nhiệm sở,thầy giáo Nguyễn Xuân Hoàng ngồi chờ đợi thầy hiệu trưởng tại phòng hội giáo sư. Ông Tổng giám thị đi qua thấy một người còn quá trẻ, tưởng rằng một học sinh nào đó từ các trường khác như trường Chu văn An, Võ Trường Toản qua có việc liên lạc với trường nên đã mời ra khỏi phòng. Sau đó mới biết là thầy Hoàng.

 

Trong thời gian dạy học tại trường Petrus Ký, Anh Nguyễn Xuân Hoàng còn giữ chức vụ Tổng Thư Ký báo Văn.

 

Chúc anh Nguyễn Xuân Hoàng mau bình phục

 

Phạm Bằng Tường, nguồn CaliToday News