Nhâm Thìn 2012: Rộn ràng Hội chợ Tết tại Richmond, Úc

23 Tháng 1, 2012 | Người Việt đó đây

Hoàng Như Lan tường thuật

 

 

Xơ Nguyện (góc trái) Ban vũ trường Việt ngữ Thiên Ân trước giờ trình diễn. Hình: TVTS

 

Theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp Xuân về đồng bào tại Úc luôn háo hức chào đón những lễ hội mang đậm chất Việt. Hội chợ Tết là một trong những hoạt động đó.

 

Hội chợ Tết không chỉ là nơi gặp gỡ hàng năm của người Việt sinh sống khắp nơi ở tiểu bang Victoria mà còn là dịp quảng bá văn hóa Việt cũng như mang hương vị Tết Việt đến với các cộng đồng dân tộc khác cũng như người dân địa phương đang cùng sinh sống tại Úc.

 

Chủ Nhật ngày 15 tháng Giêng vừa qua tại Richmond đã chào đón cả hàng chục ngàn người lần lượt đến xem những hoạt động vui chơi và giải trí diễn ra khoảng từ 10am cho đến 10pm.

 

Quan khách và người du xuân tại sân khấu chính của Hội Chợ Tết Richmond

 

Trước khi lễ hội diễn ra, ban tổ chức là Hội thương gia Á châu Richmond (RABA) đã thông báo về việc tổ chức cũng như thời gian khai mạc, nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng Việt Nam tham gia vào các hoạt động vui chơi cũng như buôn bán một cách dễ dàng.

 

Ngay giờ khai mạc đã có dự hiện diện của Bộ trưởng Bộ đa Văn tiểu bang để nói lên lời chúc mừng đối với cộng đồng người Việt, vì đã giữ gìn truyền thống của mình đồng thời làm cho tiểu bang Victoria hay thành phố Melbourne càng trở nên đầy màu sắc do cộng đồng đa văn hóa mang lại.

 

Trong một tấm băng rôn trên sân khấu chính, ban tổ chức đã ghi lên những dòng chữ chúc Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 và chúc mừng ngày Australia Day (ngày 26 tháng Giêng), hay còn được gọi là Ngày Quốc Khánh Úc.

 

Nhóm thiếu nhi cộng đoàn St John dưỡng sức sau màn trình diễn vũ khúc Mẹ Trăm Con

 

Ngày Quốc Khánh Úc được người Việt biết đến như là một ngày nhằm nói lên sự bao dung của chính phủ Úc, trước đây đã rộng tay tiếp cứu những người tị nạn đồng thời cho phép người Việt định cư tại đất nước này. Bên cạnh đó, cũng nói lên sự hiện đại và đa văn hóa với sự đóng góp của nhiều cộng đồng văn hóa khác nhau, nơi sẽ tiềm tàng những khả năng và nhân trí mang đầy hứa hẹn cho lương lai của nước Úc.

 

Theo thống kê của văn phòng nhập cư thành phố, cộng đồng Việt tại Melbourne đã và đang đóng góp đáng kể cho diện mạo văn hóa tại Melbourne nói riêng và Úc nói chung. Chính vì thế chợ Tết Việt đã trở thành một trong những hoạt động được mong chờ nhất hằng  năm.

 

Ngay từ sáng Chủ Nhật, trên con đường nhộn nhịp Victoria Street, đã có hàng chục những quầy hàng buôn bán đủ mọi mặt hàng đồng thời có rất nhiều trò chơi cho trẻ em cũng như một vài trò mà người lớn có thể tham gia. Đặc biệt, có rất nhiều cửa tiệm chuyên bán rất nhiều loại thức ăn “rất Việt” như chuối chiên, bánh bột lọc, phở, bò lá lốt… và đến với các trò chơi dân gian như chọi lon, quay số…

 

Ngoài món ăn Việt, người đến tham dự còn được thưởng thức những món ăn rất truyền thống của các nước khác như Tây Ban Nha, Ấn Độ,Ý…

 

Đám cưới đầu xuân với sự dàn dựng của MC Mỹ Phước (góc trái) và sự hỗ trợ của bà Mỹ An (cầm micro) trên sân khấu chính của Hội Chợ Tết Richmond

 

Các ban vũ của trường Việt ngữ Thiên Ân, cộng đoàn St John; các ban nhạc trình diễn ở sân khấu chính và hai sân khấu phụ, và các nhóm thân hữu với những màn trình diễn Chợ Làng Quê và Đám Cưới Đầu Xuân đã góp phần giúp vui cho người du xuân trong suốt ngày Chủ Nhật.

 

Đến tham dự hội chợ Tết không chỉ có người Việt mà còn có rất nhiều người từ nhiều cộng đồng đa văn khác. Đặc biệt năm nay, theo nhận xét của những người bán hàng, thì Hội chợ Tết năm nay đã thu hút được rất nhiều người Úc hơn những năm trước.

 

Ngoài ra, một điều đáng được nhắc đến là Hội đồng thành phố Richmond đã chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm. Hội đồng đã cử ban thanh tra đi đến từng sạp bán thức ăn để kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm cũng như vệ sinh của từng món ăn, và những bồn rửa tay cũng được hội đồng thành phố lắp đặt.

 

Gian hàng của nhóm Chợ Làng Quê năm năm nào cũng góp mặt…

 

… một ông khách vui đùa trong ngày xuân
 

Bên cạnh đó, các nhân viên bên ban vệ sinh cũng luôn túc trực để giữ gìn vệ sinh như thu dọn những rác thải hoặc có nhiều nhân viên luôn đứng tại thùng đựng rác để phân biệt giữa loại được tái chế và loại không thể sử dụng. Bởi vì theo nhận xét của người viết, có rất nhiều người đã không đọc kỹ trước khi bỏ rác vào thùng. Họ không phân biệt nên bỏ những loại rác vào những thùng nào để cho phù hợp.

 

Hội chợ tết năm nay đã diễn ra hết sức trật tự và sạch sẽ. Mọi người đã được thỏa mãn vui chơi và ăn uống, được nghe những buổi ca nhạc, được xem những đội múa lân và đội kèn thổi vui nhộn.

 

Gian hàng của Gia Đình Phật Tử Đại Bi Quan Âm với cảnh “hái lộc đầu năm”

 

Nhìn chung, Hội chợ Tết năm nay tại Richmond đã diễn ra một cách tốt đẹp. Hơn thế nữa, lễ hội này đã phần nào đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa và nâng cao tinh thần của những người Việt xa quê, góp phần gìn giữ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là sợi dây vô hình liên kết cộng động Việt Nam tại hải ngoại vào mỗi dịp xuân về.

 

Bởi cộng đồng Việt Nam ở Melbourne mừng xuân trong 5 tuần lễ, cho nên sau Hội chợ Tết ở Richmond, sẽ còn các hội chợ ở Springvale (22/1), Footscray (29/1) và Noble Park (4 & 5/2) trong những tuần lễ tới.

 

Hoàng Như Lan

Melbourne 15.1.2012

 

Những hình ảnh khác của Hội Chợ Tết Richmond

 

Ban kèn đồng của Pháp Luân Công diễn hành trên đường Victoria Street

Cụ bà 92 tuổi cũng ra phố đón xuân Nhâm Thìn như ai 

 
Ông Úc và ông Việt này nhảy điệu Cha Cha Cha với ca sĩ trên đường phố
 

Vui ơi là vui!!!  Ở một góc đường khác, các bà trong nhóm Chợ Làng Quê cũng nhảy theo điệu nhạc của một sân khấu bên cạnh

 
Văn hóa ẩm thực: món ăn ta được khách chiếu cố tận tình
 

Món cơm Paella  truyền thống của Tây Ban Nha góp mặt lần đầu ở hội chợ này

 

$10 một đĩa:  con bê thui 80 ký lô này đến chiều thì hết sạch

 
Múa lân trước sân khấu chính
 

… và múa lân ở một góc khác.  Tháng Giêng là tháng ăn chơi… Tại Melbourne, có 5 hội chợ tết của người Việt diễn ra trong 5 ngày Chủ Nhật cuối tuần, đó là chưa kể của các hội  đoàn, tôn giáo và các cộng đồng sắc tộc khác. Có lẽ người Việt ở Melbourne (và Úc) đón xuân còn tưng bừng và lâu hơn ở Việt Nam!