|
Ước muốn của cựu Phó TT Nguyễn Cao kỳ là được chôn tại Việt Nam, nhưng nghe nói gia đình tạm để hài cốt của ông trong chùa Tây Lai Tự của người Trung Hoa ở California. Ông Kỳ bị chết bất ngờ ở Mã Lai. Buổi lễ tưởng niệm của ông có sự hiện diện của một cựu tướng VNCH, một nữ danh ca hải ngoại và hai phó tổng lãnh sự của Việt Cộng (CHXHCN Việt Nam).
Nhiều nguồn tin cho biết người nhà của ông Kỳ đã phủ 3 lá cờ của 3 nước trên quan tài của ông, là một chuyện đã bắt đầu gây tranh luận vì người ta đặt câu hỏi không biết ông cựu tướng thuộc (con dân) nước nào, cống hiến cuộc đời cho nước nào? Hay cả ba nước?
Rồi trong buổi lễ tưởng niệm lại có hai viên tổng lãnh sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến sắp hàng cùng cựu tướng tá VNCH và thân nhân, thân hữu của ông Kỳ để tiễn biệt ông, lại kèm thêm vòng hoa có ghi tên cơ quan nhà nước này, nên lại sẽ càng gây thêm tranh luận.
Ra vẻ ông tướng chết nhưng chưa được yên.
Sau đây là hai bản tin trích lại từ hai tờ báo Việt ngữ tại California để độc giả biết thêm những tin tức sau cái chết của ông Kỳ. Và để rộng đường dư luận.
Tro cốt cựu PTT Nguyễn Cao Kỳ để tạm chùa Tây Lai Tự
Ðức Tuấn (trích từ Người Việt)
WHITTIER (NV) – Lễ tưởng niệm cựu Phó Tổng Thống, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật tại nhà nguyện SkyRose Chapel thuộc nghĩa trang Rose Hill Memorial Park, Whittier, với khoảng 300 người tham dự. Sau đó, tro cốt sẽ được để tạm tại chùa Tây Lai Tự (Hsi Lai Temple).
Ông Nguyễn Cao Thắng, con trai trưởng của ông Kỳ, cho nhật báo Người Việt biết: “Sau buổi lễ hôm nay, tro cốt của thân phụ tôi sẽ được quàn tạm tại Rose Hill, cho đến ngày Thứ Năm 11 Tháng Tám thì sẽ được mang sang gởi tại Tây Lai Tự, Hacienda Heights. Còn chuyện di dời tro cốt của cha tôi về Việt Nam như ước nguyện của ông trước khi mất thì chắc phải đợi thêm một thời gian nữa. Cũng chưa biết thời gian thuận tiện đó là lúc nào.”
Khi tro cốt của người quá cố được ông Nguyễn Cao Thắng mang vào nhà nguyện, đi bên cạnh là bà quả phụ Nguyễn Cao Kỳ, nhũ danh Lê Hoàng Kim Nicole, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên.
Sau đó, tro cốt được đặt lên bàn thờ có di ảnh ông Kỳ trong quân phục QLVNCH với cấp bậc thiếu tướng. Kế đến là phần thắp hương, cầu nguyện của tất cả các thành viên trong họ hàng, tang quyến trước bàn thờ.
Kế tiếp là phần chiếu phim về cuộc đời của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, từ lúc sinh thời đến những ngày cuối đời của ông tại Malaysia.
Nữ danh ca Khánh Ly tham dự lễ tưởng niệm là vì lễ nghĩa và vì ông Kỳ là một người quen biết từ lâu.
Ca sĩ này nói với nhật báo Người Việt: “Mình là người Việt Nam, bởi vậy mình phải mang lễ nghĩa lên hàng đầu. Tôi nghĩ rằng nếu như khi một con người sinh ra mình không có dịp đón họ thì lúc họ từ giã cõi đời mình cũng nên đến để đưa tiễn họ đến nơi an nghỉ cuối cùng.”
“Vả lại, giao tình giữa tôi và ông Nguyễn Cao Kỳ là 50 năm thân thiết. Bởi vậy, hôm nay tôi có mặt nơi đây để tỏ lòng kính trọng của một người bạn với một người bạn quen biết đã lâu,” ca sĩ Khánh Ly nói tiếp.
Ca sĩ Khánh Ly cũng cho biết tôn trọng những suy nghĩ riêng tư của người quá cố.
“Tôi không bao giờ phản đối những gì ông Kỳ đã làm cũng như những suy nghĩ riêng của ông trong đời sống hay con đường ông đi như thế nào. Mặt khác, tôi cũng rất tôn trọng những suy nghĩ của tất cả những ai không cùng suy nghĩ với ông Nguyễn Cao Kỳ, bởi vì đó là tự do ngôn luận, đó là mỗi người là một thế giới riêng. Tất cả chúng ta đều có quyền suy nghĩ và hành động theo riêng mình,” nữ ca sĩ này nói.
Sau phần nghỉ giải lao 15 phút là phần chính của chương trình, với các nghi thức lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa cũng như một phút mặc niệm.
Ngay tiếp sau đó, ông Nguyễn Cao Thắng và bà quả phụ Nguyễn Cao Kỳ đọc điếu văn.
Bà nói về những đức tính cũng như lòng yêu nước, thương dân như thế nào của ông Nguyễn Cao Kỳ lúc ông còn sống.
Sau đó, các chiến hữu và thân hữu của ông Kỳ lần lượt lên đọc điếu văn và phát biểu cảm tưởng.
Vào giữa trưa, sáu vị chư tăng Phật Giáo bắt đầu phần nghi lễ chính thức để cầu siêu cho người quá cố. Cũng trong phần này, khoảng trên 30 con chim bồ câu được thả, tung bay trên bầu trời xanh biếc của thành phố Whittier.
Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, 81 tuổi, qua đời tại Kuala Lumpur, Malaysia, hôm 23 Tháng Bảy vì bệnh phổi. Ông từng là tư lệnh Không Quân, thủ tướng và phó tổng thống VNCH. Năm 1975, ông định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2004, ông bắt đầu về Việt Nam.
Trong cáo phó do gia đình công bố, ngoài các chức vụ và cấp bậc nêu trên, ông Nguyễn Cao Kỳ còn là “Tun Malaysia,” có nghĩa là huân tước tại Malaysia.
* * *
Viết bởi Đinh Viết Tứ (trích từ mạng Vietvungvinh.com, được cho là trích lại từ Việt Weeekly)
![]() |
Hai Phó Tổng lãnh sự Việt Nam Trần Như Sơn và Lê Thu Hà (hàng thứ ba từ trái, áo đen đeo kiếng) trong hàng người thắp nén hương tưởng niệm tướng Nguyễn Cao Kỳ trong buổi lễ truy điệu tại Rose Hills, California Chủ Nhật, 7.8.2011 |
Đúng 9 giờ sáng hôm nay, Chủ nhật mồng 7 tháng Tám năm 2011, Lễ Tạm Táng cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đã được tang quyến cử hành trang nghiêm tại Nhà Tang Lễ Sky Rose trong khu Nghĩa trang Những Đồi Hồng – Rose Hills Memorial Park, thành phố Whittier, Los Angeles County, tiểu bang California, Hoa Kỳ với khoảng 300 người tham dự là tang quyến, thân thuộc, đồng đội cũ và những người quý phục ông cùng với sự hiện diện của hai vị Phó Tổng lãnh sự Việt Nam cô Lê Thu Hà và ông Trần Như Sơn, đem vòng hoa mang dòng chữ: ” Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại San Frncisco kính viếng hương hồn ông Nguyễn Cao Kỳ. “
Qua phần nghi thức khai mạc, tang quyến đã mời tất cả quan khách và những người tham dự xem bộ phim tài liệu dài khoảng nửa giờ những hình ảnh về cuộc đời Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, vị Tư Lệnh khả ái của binh chủng Không Quân miền Nam , khi đó gọi là Việt Nam Cộng Hòa.
Tiếp đến, hũ cốt đã được Trưởng Nam Nguyễn Cao Thắng đã bưng vào đặt trước di ảnh Thiếu Tướng trong bộ quân phục kaki, vai đeo quân hàm Thiếu Tướng với dây biểu chương quàng trên vai và cánh tay trái đầu để trần ngồi trước bàn làm việc, dường như từ hồi ông mới lên làm Thủ Tướng, Chủ Tịch Ủy Ban Hành pháp Trung ương ngày 19/6/1965. Đi sau ông Thắng là Bà Quả phụ của Thiếu Tướng Nicole Kim Lê và cô gái Út Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tất cả trong y phục màu đen đầu quàng khăn trắng.
Sau đó, tất cả tang quyến và những người tham dự đã lần lượt vào viếng và niệm hương tưởng niệm nhà cựu lãnh đạo miền Nam , từng được tôn vinh như một người hùng, một vị Tướng thanh liêm, một đồng đội dũng cảm, một công dân yêu nước muôn vàn và một con người đầy tình nhân ái.
Nhân dịp này, Bà Quả Phụ Thiếu Tướng đã đọc một bài điếu văn ngắn kể về cuộc đời của phu quân, ca ngợi những đức tính của ông như lòng yêu nước thương dân và luôn quan tâm đến các chiến hữu của ông. Một số thân hữu cũng lên nói lời điếu và cầu nguyện cho ông.
![]() |
Vòng hoa truy điệu tưởng niệm cố thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ của tòa Tổng lãnh sự Việt Nam (San Francisco) |
Hai vị Phó Tổng Lãnh Sự Việt Nam xuống từ San Francisco cũng ra ngỏ lời trực tiếp chia buồn cùng tang quyến và cầu mong hương hồn ông sớm siêu thoát.