Biểu tình “Vinh danh Cờ Vàng, lên án Việt gian”: chỉ thấy cờ VNCH chẳng thấy “Việt gian” ở đâu!

01 Tháng 10, 2010 | Người Việt đó đây

 

 

 

 

Rước đại kỳ VNCH đi trên đường phố Footscray. Hình TVTS

 

Cuộc biểu tình với chủ đề “Vinh danh Cờ Vàng – Lên án Việt gian” vào 11 giờ sáng Thứ Bảy tuần qua tại trung tâm thương mại Footscray đã được Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và Liên Bang cùng một số hội đoàn hoạch định cả tháng trước với những thông cáo được đăng tải trên các phương tiện truyền thông ở Úc Châu trong đó có một thông cáo do ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch Cộng Đồng NVTD Victoria nêu đích danh những “Việt gian” mà ban tổ chức phản đối hay lên án là Trần Bá Phúc, Phan Văn Danh và Tony Huy Le.

 

Cuộc biểu tình bắt đầu tại Footscray Mall ở đường Nicholson Street nơi dành cho người đi bộ. Hàng trăm người tham dự đứng chật một phần Mall. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Úc và VNCH và phút mặc niệm, ông Nguyễn Văn Bon nói lên lý do cuộc biểu tình là chống Hội Doanh Nhân Việt Kiều Úc Châu do Trần Bá Phúc (người tiền nhiệm của ông Bon, chú thích của TVTS) đứng ra thành lập, rồi ông hô “đả đảo bọn thân Cộng, đả đảo bọn Việt gian, đả đảo Trần Bá Phúc, đả đảo Phan Văn Danh”.

 

Sau đó ông Bon giới thiệu các thành phần tham dự gồm có hai cựu đại tá– ông Nguyễn Xuân Hường Thiết Giáp vùng I (tức cha ruột của ông Nguyễn Thế Phong, chú thích của TVTS) và ông Võ Đại Tôn; các đại diện từ xa đến như Queensland, New South Wales, Nam Úc vv…

 

Cựu Đại tá Nguyễn Xuân Hường (cha của Nguyễn Thế Phong) ngồi xe lăn do Lê Hùng đẩy. Hình Việt Luận

 

Các ông Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Việt Long (Hội CQN QLVNCH) đăng đàn đọc diễn văn lên án bọn Việt gian một cách chung chung,  nói về chính nghĩa tị nạn, chính nghĩa quốc gia, sự đàn áp dân chủ trong nước.

 

Một dân biểu Tự do  được mời lên phát biểu, tay cầm hai lá cờ Úc và VNCH, nói ông và đảng Tự do hết lòng ủng hộ người Việt tị nạn chống cộng sản, cho rằng chính Thủ tướng Tự do Malcolm Fraser đã đưa người Việt tị nạn đến định cư ở Úc. Nhà chính trị này khẳng định đảng Tự do luôn luôn chống Cộng trước những tràng pháo tay của đám đông.

 

Người tham dự biểu tình từ các nơi tiếp tục đổ vào Footscray Mall. Sinh hoạt của trung tâm thương mại nổi tiếng đông người Việt nhất ở Victoria vẫn còn vắng vẻ trong buổi sáng. Chừng vài chục người gồm cả di dân qua lại hay đứng trong Mall chăm chú hay thờ ơ nhìn người biểu tình và nghe loa phóng thanh nói bằng hai thứ tiếng.

 

Người tham dự biểu tình cầm Cờ Vàng và cờ Úc, nhưng nhiều nhất vẫn là cờ VNCH. Cả khu phố rợp cờ màu vàng, đặc biệt có hai lá đại kỳ được các thanh niên và thiếu nữ bận áo dài VN cung nghinh.

 

TVTS đã tiếp xúc với một người có mặt trong đoàn biểu tình tại Footscray Hall hỏi về ý nghĩa của chủ đề “Vinh danh Cờ Vàng, lên án Việt gian” ghi ở cái băng-rôn lớn do hai người cầm.

 

Hỏi Việt gian ở đâu, ông trả lời không có ở đây.

 

Hỏi tiếp Việt gian là ai,  ông cho biết là Trần Bá Phúc, Phan Văn Danh. Nhưng Trần Bá Phúc không có văn phòng vì theo lời ông, văn phòng của ông Phúc đã bị đóng cửa; văn phòng của ông Phan Văn Danh thì nằm tận ở phía bên kia, nhưng chắc hôm nay cũng không mở cửa.

 

Hỏi vậy Hội Doanh Nhân  Việt Kiều Úc Châu có văn phòng ở đây không, ông nói bọn chúng chẳng dám.

 

Hỏi tiếp, vậy không có đối tượng để chống thì biểu tình làm gì, ông nói thì cứ cầm cờ đi biểu tình quanh phố phô trương khí thế làm cho bọn Việt gian sợ, không dám ra mặt hoạt động nữa.

 

Xe cảnh sát mở đường. Hình TVTS

 

Khoảng 12 giờ trưa, đoàn biểu tình rời địa điểm tụ họp, dẫn đầu bởi xe cảnh sát. Bốn cựu chiến binh mang bốn lá cờ Úc và VNCH đi đầu, sau đó là biểu ngữ song ngữ lớn có chữ Anh “Honour Our Freedom Flag, Condemn Communism”, hai lá quốc kỳ VNCH mỗi lá do 6 người cầm.

 

Đoàn biểu tình đi trên đường Barkly Street về hướng thành phố Melbourne để diễu hành qua hướng nhà hàng Đại Dương, và sau đó là các nơi được xem là nơi làm việc của những người bị tố cáo “Việt gian”.

 

Đường lớn bị cảnh sát phong tỏa để đoàn biểu tình diễn hành. Tính từ đầu đến đuôi, đoàn diễu hành dài chừng hai trăm mét với số lượng tham dự khoảng sáu, bảy trăm người.

 

Khách qua lại trên lề đường không nhiều. Có một bà hỏi một ông đi ngược trên đường hôm nay có chuyện gì mà cờ xí nhiều như vậy, ông trả lời “họ biểu tình”.

 

“Nhưng biểu tình cái gì?”, người đàn bà thắc mắc. Người đàn ông đáp: “chống cộng sản”.

 

“Nhưng ai là cộng sản, cộng sản ở đâu?”. Người đàn ông trả lời cộc lốc: “Không biết”.

 

Thật vậy, nhiều người trên phố chỉ thấy đoàn biểu tình cầm cờ VNCH và cờ Úc nhưng chẳng biết mục tiêu của cuộc biểu tình. Thỉnh thoảng nghe ở loa vài câu đả đảo Trần Bá Phúc, Phan Văn Danh, nhưng do nói nhanh và nói vấp nên người đi đường khó bắt kịp.

 

Đoàn biểu tình dừng ở ba địa điểm để những người tham dự phát biểu, gồm car park góc đường Moore và Hopkins, văn phòng của Phan Văn Danh và một nơi được xem từng có văn phòng của Trần Bá Phúc.

 

Cuộc biểu tình và diễn hành diễn ra trong khoảng hai tiếng đồng hồ.