Về các tin Trung tâm Thúy Nga “sẽ đóng cửa sau DVD số 100” và “có thể đóng cửa”

19 Tháng 1, 2010 | Người Việt đó đây

 

Ông Tô Văn Lai và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hình của Người Việt

 

Lại một tin khá giật gân được truyền thông Việt ngữ hải ngoại loan đi trong mấy ngày qua khi tin Trung Tâm Thúy Nga sẽ đóng cửa hoặc có thể đóng cửa được các báo điện tử Việt ngữ ở Hoa Kỳ đưa lên mạng.

 

Lâu nay vì lý gì đó mà thỉnh thoảng có tin đồn trung tâm này trung tâm kia sẽ đóng cửa. Nhưng lần này có ít nhất hai tờ báo nhận được nguồn tin trực tiếp từ người chủ của TTTN.

 

CaliToday News qua Việt Báo nói rằng ông Tô Văn Lai sẽ đóng của Trung tâm Thúy Nga sau DVD số 100, có nghĩa là khán thính giả chỉ còn dịp thưởng thức thêm hai chương trình nữa.

 

Trong khi đó, Người Việt cho biết ông Tô Văn Lai chỉ nói có thể sẽ phải đóng cửa.  Tất cả điều vì lý do nạn băng lậu.

 

Nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ việc Trung tâm Thúy Nga sẽ đóng cửa vĩnh viễn trong vòng 6 tháng tới, vì cũng như MC Nguyễn Ngọc Ngạn bao nhiêu lần tuyên bố sẽ rời sân khấu Trung Tâm Thúy Nga nhưng vẫn bình chân như vại trên sân khấu này.

 

Nếu sau DVD 100 Trung tâm Thúy Nga vẫn tiếp tục ra các DVD 101, 102… thì đây là một cách quảng cáo rất hữu hiệu.

 

Hãy chờ xem!

 

Để rộng đường dư luận, xin mời độc giả xem hai bản tin sau đây:

 

Thúy Nga Paris có thể đóng cửa

 

Saturday, January 16, 2010

 

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Sau 27 năm làm chương trình ca nhạc “Paris by Night,” công ty Thúy Nga có thể ngưng hoạt động sau cuốn PBN 100, theo lời người sáng lập công ty cho báo Người Việt biết.

 

Ông Tô Văn Lai, người sáng lập công ty Thúy Nga, nói rằng công ty có thể phải đóng cửa vì nạn băng đĩa lậu tràn lan khiến công ty không bán DVD được.Trước đó, trên Việt Báo, việc công ty Thúy Nga có thể đóng cửa được ghi lại một cách chắc nịch hơn. Báo này viết trên số ra ngày Thứ Bảy: “Thúy Nga Paris sẽ cố gắng thực hiện một chương trình cuối cùng để kỷ niệm Thúy Nga Paris 100, chương trình này sẽ được thực hiện tại Las Vegas vào July 4 năm 2010, đây sẽ là cuốn băng cuối cùng trước khi đóng cửa.”

 

Trưa Thứ Bảy, nói chuyện với báo Người Việt, ông Lai dùng chữ “có thể.”

 

Ông nói việc đóng cửa sau cuốn PBN 100 là “có thể thôi.”Ông giải thích lý do có thể đóng cửa, “Cuốn Paris by Night 98 làm công phu mà ở đâu ai cũng khen ngợi, nhưng không bán được.” Ông cho rằng lý do bán không được là vì băng lậu, không phải vì không ăn khách.

 

Ông nêu thí dụ, “Ở Minnesota có 20,000 gia đình Việt Nam. Cuốn Paris by Night nào mới ra là ai cũng xem, còn bàn tán bài nào hay bài nào dở. Nhưng bán thì chỉ được chưa tới 500 bộ.”Ông Lai so sánh, “Ăn hủ tiếu uống cà phê thì trả tiền, nhưng ăn món ăn tinh thần thì lại làm lậu, không trả tiền.”

 

“Người trong nước nghèo khổ, không có nước sạch mà uống, tôi sẵn sàng để cho họ coi miễn phí,” ông Lai nói. “Nhưng tôi buồn ở hải ngoại coi đĩa lậu. Băng thiệt $25 coi được cả gia đình, mà lại mua băng lậu $5, khác biệt có $20.” Ông gọi đó là “đâm sau lưng người làm văn nghệ hải ngoại.”

 

Trong cuối tuần này, Thúy Nga đang làm chương trình Paris by Night số 99 với chủ đề “Tôi là người Việt Nam.” Ông cho biết “chủ đề này cũng nhạy cảm lắm. Chúng tôi vừa công bố tên chủ đề ra là vài ngày sau có người gọi chúng tôi là ‘Tôi là người Việt gian.’ Ở trong nước thì họ tố cáo chúng tôi làm chương trình chống Cộng gần ngày 30 Tháng Tư.”

 

Công ty Thúy Nga Paris được thành lập tại Pháp năm 1983, và vài năm sau đó chuyển qua California. Công ty hiện do con gái ông Lai, bà Marie Tô Ngọc Thủy, điều hành.

 

 

Trung Tâm Thúy Nga sẽ đóng cửa sau DVD số 100?

Nguyễn Dương, Jan 16, 2010

Cali Today News – Trưa nay, tôi đưa người bạn ra phi trường San Jose để bay về Nam California dự Đại nhạc hội thu hình của trung tâm Thúy Nga. Nhạc sĩ Trần Quảng Nam cũng bay xuống Nam Cali để tham dự chương trình này, vì được biết trong chương trình này có trình diễn ca khúc mới của anh: Ở đâu cũng có em!

Trong lúc đang lái xe, người bạn đọc cho tôi nghe bài viết dưới đây trên tờ Việt Báo, trong đó có tin Thúy Nga sẽ đóng cửa sau DVD thứ 100 (?)

Bài viết đó như sau:

“Để chuẩn bị đón xuân Canh Dần 2010, Trung tâm Thúy Nga tổ chức 2 đại nhạc hội với nội dung vô cùng ý nghĩa và đặc sắc.

Trước hết là Đại Nhạc Hội trực tiếp thu hình Paris By Night 99 với chủ đề “ Tôi Là Người Việt Nam” sẽ tổ chức vào lúc 7 giờ 30 tối ngày Thứ Bảy 16 tháng 1 năm 2010 và Chủ Nhật vào lúc 1 giờ 30 Pm ngày 17 tháng 1 năm 2010, tại Knott’s Berry Farm Charles M. Schulz Theater – 8039 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620.

Đây là một chương trình đại nhạc hội đánh dấu 35 năm rời xa đất nước. Đồng thời cũng là dịp vinh danh những người Việt nam thành công trên mọi lãnh vực như khoa học, quốc phòng, văn hóa, kinh tế, kỹ thuật, nghệ thuật. Đó là những con người đã góp phần tạo nên niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại và tham gia vào những sinh hoạt chung trong cộng đồng nơi cư ngụ.

Đến với Đai nhạc hội “Tôi Là Người Việt Nam”, chúng ta có dịp thưởng thức tài nghệ của các ca nhạc sĩ danh tiếng, quen thuộc như: Khánh Ly, Khánh Hà, Ý Lan, Hương Lan, Như Quỳnh, Minh Tuyết, Ngọc Hà, Lưu Bích, Như Loan, Hương Thủy, Hồ Lệ Thu, Thủy Tiên, Mai Thiên Vân, Phi Nhung, Ngọc Anh, Tóc Tiên, Tú Quyên, Hương Giang, Quỳnh Vi, Kỳ Phương Uyên, Nguyệt Anh, Nguyễn Hưng, Bằng Kiều, Don Hồ, Thế Sơn, Trần Thái Hòa, Quang Lê, Lương Tùng Quang, Dương Triệu Vũ, Trịnh Lam, Nguyễn Thăng, Mai Tiến Dũng, Duy trường, Thanh An…

Sau đó, đến ngày Thứ Tư 20 tháng 1 năm 2010 vào lúc 8 giờ tối, cũng tại Knott’s Berry Farm Charles M. Schulz Theater – 8039 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620, một chương trình đại nhạc hội với chủ đề “ Đêm Hội Ngộ của Những Nữ Siêu Sao” sẽ được tổ chức rất quy mô và hấp dẫn.

Đêm nhạc hội sẽ qui tụ khoảng 23 nữ siêu sao gồm những ca sĩ như: Khánh Ly, Khánh Hà, Ý Lan, Hương Lan, Như Quỳnh, Minh Tuyết, Ngọc Hà, Lưu Bích, Như Loan, Hương Thủy, Hồ Lệ Thu, Thủy Tiên, Mai Thiên Văn Phi Nhung, Ngọc Anh, Tóc Tiên, Tú Quyên, Hương Giang, Quỳnh Vi, Kỳ Phương Uyên, Nguyệt Anh, Bảo Hân, Lam Anh…Đây là một cơ hội cho các “fan” được tiếp xúc với đầy đủ các nữ ca sĩ mà mình ái mộ từ trước đến nay.

Trong dịp nầy phóng viên Việt Báo tiếp xúc với Giáo Sư Tô Văn Lai, Giám Đốc Trung Tâm Thúy Nga Paris được Ông cho biết: Sở dĩ chúng tôi thực hiện cuốn băng với chủ đề:”Tôi là người Việt Nam” là để đánh dấu những thành công của người Việt chúng ta sau 35 năm ở khắp nơi trên thế giới.

Ông nhấn mạnh những chủ đề của Trung Tâm Thúy Nga lúc nào cũng muốn ghi lại những kỷ niệm của người Việt trong những tháng năm xa xứ, trong đó chủ yếu là để góp phần vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Chẳng hạn như những cuốn băng trước đây đã thực hiện gồm: “30 năm Viễn Xứ”, “Giã Biệt Sài Gòn”, “Nước Non Ngàn Dặm”,. . . . đã ghi lại được vô số hình ảnh nói về quá khứ, và bây giờ đến lúc Trung tâm Thúy Nga muốn ghi lại những thành quả đã đạt được và tương lai của những thế hệ con cháu chúng ta.

Bằng giọng nói đầy cảm xúc, ông Tô Văn Lai đã nói về những người trẻ đã được bồng bế lên tàu vượt biên ngày mất nước sau 1975, nay họ đã trạc 35 tuổi, họ đã là những người thành công trên mọi lãnh vực ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới hiện nay. Vì vậy Thúy Nga Paris muốn vinh danh những thành công của những con người đó, điển hình như Hải Quân Lê Bá Hùng, Dân Biểu Cao Quang Anh. v.v. . .

Cùng một ý nghĩa này, ông Tô Văn Lai nhắc lại câu nói của nhà báo Giao Chỉ (Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc) nói: “Thúy Nga, Vân Sơn, Asia họ là những người thương mại nhưng hoạt động của ho đã góp phần duy trì và phát huy tiếng Việt và văn hóa Việt trong những gia đình Việt Nam hải ngoại”.

Được hỏi về hướng đi của Trung Tâm Thúy Nga trong tương lai được ông Tô Văn Lai cho biết có lẽ ông phải chuyển qua nghề “gởi hàng”. Nghe thì thật đáng buồn và khó tin, nhưng đó là thực tế vì càng ngày tình hình kinh doanh băng nhạc càng gặp nhiều khó khăn vì tình trạng sản xuất và mua băng lậu.

Ông nêu ra một vài thí dụ điển hình như: Băng Paris By Night 98 thực hiện tại Las Vegas chi hết khoảng 1 triệu 900 ngàn Dollars, tiền bán vé thu được $700 ngàn Dollars còn lại $1 triệu 200 ngàn sau đó bán được một số DVD vừa phát hành thì DVD lậu đã bày bán khắp nơi với giá chỉ $ 5 dollars. Mặt khác trên Internet cũng đã post lên tràn ngập để mọi người download chuyền tay nhau xem, như vậy cuối cùng một chương trình phải lỗ mất ít nhất $ 500 ngàn dollars.

Ông nói hiện tại có khoảng 30 triệu người trên khắp thế giới kể cả trong nước xem DVD Paris By Night mà tính số lượng chỉ có 50 ngàn gia đình là mua băng gốc, sau đó là DVD sao chép vi phạm tác quyền khắp nơi. Trong dịp nầy ông cũng cho biết có những việc làm mà mình khó bỏ vì những đam mê lý tưởng do đó nên Thúy Nga Paris sẽ cố gắng thực hiện một chương trình cuối cùng để kỷ niệm Thúy Nga Paris 100, chương trình nầy sẽ được thực hiện tại Las Vegas vào July 4 năm 2010, đây sẽ là cuốn băng cuối cùng trước khi đóng cửa.

Trong dịp nầy ông cũng xin gởi lời cảm ơn đến những đồng hương đã liên tục trong nhiều năm qua ủng hộ Thúy Nga Paris để Trung tâm có điều kiện duy trì đến ngày hôm nay. Nhân dịp xuân Canh Dần thay mặt Trung Tâm Thúy Nga, ông gởi lời chúc mừng đầu xuân đến tất cả đồng hương một năm mới an khang, hạnh phúc…”

Sau khi nghe xong bản tin, tôi quay sang hỏi người bạn: Cô có tin Thúy Nga sẽ đóng cửa không?

Người bạn tôi lắt đầu và nói như đinh đóng cột rằng: Không và chắc không bao giờ!

Người bạn của tôi thạo tin trong giới văn nghệ, cho biết rằng lâu nay chúng ta đều nghe các trung tâm “than” vì lỗ vốn, do nạn “sang lậu”, và nếu phải chết thì các trung tâm ấy đã chết lâu rồi…

Tôi ngồi nghe và không biết được rồi các trung tâm sẽ ra sao…?

Nguyễn Dương