Tổng thống Rodrigo Duterte. Photo Courtesya: Reuters Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte vừa dọa sẽ “đốt” trụ sở Liên Hiệp Quốc ở TP New York – Mỹ – phản ứng mới nhất nhằm vào những chỉ trích của quốc tế về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy đẫm máu mà ông khởi xướng.
Phát biểu tại căn cứ quân sự ở thành phố Zamboanga, Tổng thống Duterte nhấn mạnh: “Hãy đến mà than phiền với LHQ. Tôi sẽ thiêu rụi trụ sở LHQ nếu các người muốn vậy”. Ông Duterte nạt nộ: “Nếu đến Mỹ, tôi sẽ đốt trụ sở LHQ”.
Không dừng ở đó, Tổng thống Phi Luật Tân thẳng thừng gọi Người đứng đầu Cao ủy Nhân Quyền LHQ Zeid Ra’ad Al Hussein là “kẻ ngốc”, “đồ khốn” sau khi ông này yêu cầu cuộc điều tra về ông Durterte với cáo buộc giết người khi còn là thị trưởng TP Davao và con số người thiệt mạng “gây sốc” trong cuộc chiến chống ma túy do chính ông Durterte khởi xướng.
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Duterte: “Đồ ngốc, dừng rao giảng tôi phải làm cái gì… Ai cho các ông quyền đó?”.
Sự bất mãn của ông Duterte đối với cơ quan quốc tế hiện đang đặt trụ sở tại New York bắt đầu nhen nhóm hồi tháng 8, khi các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp quốc đề nghị chính quyền Phi Luật Tân xem xét lại các vụ thanh trừng không qua xét xử ở nước này. Đáp trả lại, ông Duterte tuyên bố sẽ rút Phi Luật Tân ra khỏi Liên Hợp Quốc.
Tuy nhiên, cũng như nhiều lần trước đó, các đại diện của ông đều lên tiếng “chữa lời” hoặc rút lại các phát ngôn bạo miệng ấy. “Đừng để tâm tới lời ông ấy nói. Ông ấy vẫn thổi phồng mọi chuyện nhưng lại làm mặt lạnh. Ông ấy không cười, kể cả khi nói đùa”.
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Phi Luật Tân có những phát ngôn, hành động gây tranh cãi kể từ khi nhậm chức cuối tháng 6 qua.
Hồi tháng 9, lãnh đạo Phi Luật Tân từ chối gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ông này cũng đe dọa rời khỏi Liên Hiệp Quốc sau khi bị chỉ trích về việc trấn áp tội phạm ma túy đẫm máu.
Tổng hợp