Bỉ nhấn chìm Cộng Hòa Ireland bằng chiến thắng dòn dã

19 Tháng 6, 2016 | Tin thể thao

Tiền đạo Romelu Lukaku (số 9) đã có cú đúp vào bóng
của đội tuyển CH Ireland. Photo Courtesy: Reuters

 

Ở cuộc đọ sức mới vừa kết thúc, đội tuyển Bỉ đã hạ gục Cộng Hòa (CH) Ireland để giành trọn 3 điểm đầu tay ở EURO 2016.

Trận thắng này mang đậm dấu ấn của tiền đạo Romelu Lukaku. Anh vừa là người mở tỷ số vừa là tác giả bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Quỷ đỏ ở bảng E tại sân vận động Stade de Bordeaux vào hôm 18.6.

Trước khi có trận quyết chiến với CH Ireland, tuyển Bỉ đã chịu thất bại trước Ý với tỉ số 0-2, trong khi đó CH Ireland có trận hòa 1-1 với Thụy Điển.

Vì thế trong quyết tâm phải thắng đã khiến cho các cầu thủ Bỉ tham gia trận đấu bằng tinh thần rất cao. Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1, do lối chơi của CH Ireland quá chắc chắn khiến cho các cầu thủ “Quỷ đỏ” không có nhiều cơ hội để phô trương bản lĩnh và đành chấp nhận rời sân ở hiệp một mà không có bàn thắng.

Tuy nhiên, khi tiếng còi khai cuộc của hiệp hai bắt đầu, CH Ireland bất ngờ dâng cao và họ đã dính đòn phản công sắc sảo của Bỉ, giúp tiền đạo Romelu Lukaku ghi hai bàn ở phút 47 để mở tỉ số.

Bàn thắng của Lukaku cũng đã có công rất lớn của De Bruyne, khi anh đi bóng đầy tốc độ và khéo léo bên cánh phải, trước khi đưa bóng đến chân Lukaku để giúp tiền đạo này ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

 

Witsel nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Bỉ. Photo Courtesy: Reuters

 

Với việc mở tỉ số khá sớm ở đầu hiệp hai đã khiến cho đội Ireland không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục nâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chính vì điều này đã tạo điều kiện phản công cho các cầu thủ Bỉ và vào phút thứ 61 của trận đấu, từ một pha tạt bóng của đồng đội , cầu thủ mang áo số 6 của Bỉ Witsel băng xuống đánh đầu tung lưới CH Ireland, nâng tỷ số lên 2.0.

Có lẽ đã không còn gì để mất nên các cầu thủ Ireland chỉ còn biết dâng lên tấn công để mong cầu có bàn thắng danh dự, nhưng vào phút 70, từ pha phản công nhanh của cầu thủ áo số 10 Hazard, anh đã truyền một quả bóng như “dọn cỗ” đến chân Lukaku, và tiền đạo này một lần nữa sút bóng vào lưới của thủ thành đối phương để nâng tỉ số lên 3-0 và đó cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Thắng trận dòn dã, Bỉ đã phần nào xóa tan những nghi ngại dành cho họ sau trận mở màn thua Ý 0-2. Ở trận cuối, Bỉ chỉ cần hòa Thụy Điển là chắc chắn có vé vào vòng đấu loại trực tiếp.