Thủ thành Petr Cech trong một pha cản phá bóng
của cầu thủ Croatia. Photo Courtesy: Reuters
Nhập cuộc đầy quyết tâm để tìm kiếm chiến thắng thứ hai tại EURO, Croatia đã tấn công ngay từ những phút đầu tiên trước Cộng hòa (CH) Séc.
Vẫn là lối chơi bám biên bền bỉ nhờ sự cơ động của Srna và Perisic, Croatia đã không hề giấu giếm ý định phủ đầu Cộng hòa Séc để tìm bàn thắng sớm.
Đến phút 37, ưu thế trên sân đã được Croatia tận dụng, đồng thời cũng thể hiện chênh lệch giữa 2 đội. Cướp được bóng của đối phương từ giữa sân, các mũi nhọn tấn công của họ dâng lên rất nhanh. Perisic, một trong những cái tên năng động nhất sau khi làm động tác giả bằng 2 cú đảo chân đã ra chân kín kẽ để đá bóng vào góc xa trong sự bất lợi của thủ thành Petr Cech, và mở tỷ số cho trận đấu.
Cú ra chân đẹp mắt của Perisic (áo xanh) mở tỷ số cho Croatia. Photo Courtesy: Reuters
Đến phút 59, cũng từ tình huống phản công nhanh, Rakitic đã kết thúc tinh tế bằng một cú chích bóng để buộc Petr Cech một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Cả khán đài sau đó đã vỡ òa sung sướng, chiến thắng gần như đã nằm trong tầm tay Croatia, nhưng đây mới là lúc CH Séc thức tỉnh.
Ngay sau tình huống này, Croatia tự tin đến mức rút nhạc trưởng Luka Modric ra khỏi sân. Thế chỗ anh là Kovacic, người đồng đội tại Real Madrid cũng tài hoa không kém.
Trận đấu phải tạm hoãn khi các CĐV Croatia ném
pháo sáng xuống sân. Photo Courtesy: Reuters
Sau đó, Croatia cố tình chơi chậm trong những phút còn lại để hạn chế sự thăng hoa của Cộng hòa Séc, tuy nhiên những diễn biến không ngờ đã báo hại họ. CĐV quá khích của Croatia đã khiến trận đấu bị kéo dài và tạm hoãn vì sử dụng pháo sáng.
Tomas Necid ăn mừng sau bàn gỡ hòa cho đội CH Séc. Photo Courtesy: Reuters
không mắc sai lầm nào gỡ hòa cho Cộng hòa Séc.
Chia điểm đáng tiếc, cơ hội của Croatia vẫn rộng mở nhưng họ vừa nhận một bài học cho sự chủ quan trước những đối thủ như Cộng hòa Séc. Ngược lại, Rosicky cùng các đồng đội có thêm một điểm tựa để tiếp tục chiến đấu tại EURO năm nay.
Tổng hợp