Cổ động viên hai bên bắt đầu lao vào tấn
công nhau sau trận đấu. Photo Courtesy: Reuters
Nạn bạo lực ở Euro 2016 đã lan sang thành phố Nice. Theo báo giới Pháp, khoảng 23 giờ đêm qua (theo giờ địa phương), hai nhóm CĐV Bắc Ailen và Ba Lan đã ẩu đả ở khu vực Rue Saint-Francois-de-Paule (trung tâm thành phố).
Báo cáo từ phía cảnh sát cho hay có khoảng hơn 100 người tham gia vào vụ ẩu đả này. Họ đập phá bàn ghế, ném chai lọ và hỗn chiến. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để lập lại trật tự và một số kẻ quá khích đã bị bắt giữ.
Nói về điều này, Thị trưởng thành phố Nice, Christian Estrosi cho biết: “Cuộc hỗn chiến xảy ra ở thành phố trong ngày hôm nay. Hành vi của những kẻ côn đồ là không thể chấp nhận được và đáng lên án mạnh mẽ. Tôi cảm ơn cảnh sát đã nhanh chóng dẹp loạn”.
Nhiều cổ động viên Anh hoảng sợ nhảy xuống
đường hầm trốn thoát. Phot Courtesy: Reuters
Nhiều người hâm mộ đội tuyển Anh buộc phải nhảy qua hàng rào để thoát thân trong sự hoảng loạn. Một số khác thì bị thương và đã phải nhập viện ngay trong đêm, dưới sự theo dõi chặt chẽ của chính quyền Pháp.
6 người đã bị bắt giữ, ít nhất 5 người bị thương sau vụ ẩu đả mới nhất, cảnh sát địa phương cho biết.
Một nhóm các cổ động viên quá khích của Nga được cho là thủ phạm khiêu khích, góp phần kích động bạo lực.
Đội tuyển Anh (áo trắng) đã có trận hòa đáng tiếc trước Nga
khi để đối thủ gỡ hòa trong phút bù giờ. Photo Courtesy: Reuters
Từ một tình huống treo bóng ngoài vòng 16m50, đội trưởng tuyển Nga Vasili Berezutsk bật cao đánh đầu vào góc xa, vượt qua tầm kiểm soát của Joe Hart để gỡ hòa 1-1. Tỷ số giúp Nga có lợi thế không nhỏ trong cuộc đua vào vòng tứ kết.
Bàn thua cuối trận khiến Anh không thể đảo ngược được tiếng nói lịch sử ở những trận mở màn Euro. Trong tám kỳ Euro trước đây, Anh chưa từng thắng trận mở màn với bốn hòa và bốn thua. Lần thứ chín này cũng không phải là ngoại lệ dù các học trò của HLV Roy Hodgson có trận đấu ấn tượng và chơi rất tốt trong hiệp một.
Tổng hợp