Ali nhập viện hôm 2/6 vì vấn đề hô hấp. Sức khoẻ ông sau đó có tiến triển tốt. Hôm qua, 3/6, ông thậm chí còn được cho là đã trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, tin xấu đã đến vào ngày 4/6 hôm nay.
Ali là một trong số ít những võ sĩ vĩ đại của lịch sử quyền anh. Ông treo găng năm 1981, sau khi thua Trevor Berbick trong lần thượng đài thứ 61.
Ngay từ những năm 1970, Ali bắt đầu gặp các vấn đề trí nhớ và thần kinh, hệ quả từ việc thi đấu quyền anh. Và không lâu sau khi giải nghệ, ông phải điều trị hội chứng “Parkinson”, chứng bệnh về thần kinh.
Lúc sinh thời, Ali từng tự nhận ông là “võ sĩ vĩ đại nhất trong những võ sĩ quyền anh vĩ đại”. Ông trải qua bốn cuộc hôn nhân, có chín người con, trong đó có con gái Laila Ali, người cũng trở thành một võ sĩ lừng danh của làng quyền anh nữ nhà nghề.
Ali, tên thật là Cassius Marcellus Clay Jr, sinh ngày 17/1/1942, ở Louisville, Kentucky, Mỹ, trong một gia đình nghèo, bố là thợ làm biển quảng cáo, mẹ là hầu phòng.
Một trong số năm thất bại ít ỏi suốt chiều dài sự nghiệp của Ali là lần ông thua đồng hương Joe Frazier năm 1971.
Bên cạnh sự nghiệp quyền anh vẻ vang, Ali còn là một nhà hoạt động xã hội uy tín, một tấm lòng thiện nguyện cao cả.
(Tổng hợp)