Ông Kim Jong-nam đã thiệt mạng trong vòng 15-20 phút sau khi bị tấn công bằng chất độc VX có lượng độc tố rất cao, theo Bộ trưởng Y tế của Malaysia. (Photo: Reuters) Ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, đã bị tấn công bằng chất độc VX với lượng độc tố rất cao.
Nhà chức trách y tế Mã Lai nói ông Kim Jong-nam đã chịu một “cái chết thật đau đớn” và đã chết trong vòng 20 phút sau khi bị tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.
Bộ trưởng Y tế Subramanian nói với các phóng viên: ” Ông đã ngất trong phòng khám. Ông ấy đã chết trên xe cứu thương”.
VX là một trong những vũ khí hóa học nguy hiểm nhất do con người tạo ra, và chỉ cần 10 mi-li-gram chất độc thần kinh này, tương đương với một giọt, là đủ để giết chết trong vài phút.
Ngày chủ nhật vừa qua, nhà chức trách Mã Lai đã rà soát phi trường nơi xảy ra sự việc và đã tuyên bố nơi này an toàn.
Đại diện tòa đại sứ Việt Nam ở Mã Lai hôm 25/2 tuần qua đã gặp nữ nghi can, và “xác định đúng là công dân Việt Nam, tên là Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 tại Nam Định”.
Cả hai người phụ nữ nói họ đã bị lừa, nhưng nhà chức trách Malaysia tin rằng họ biết những gì họ đã làm.
Trong khi đó cơ quan tình báo Nam Hàn tin rằng bốn người đàn ông Bắc Hàn bị nghi là có liên quan tới cái chết của ông Kim Jong-nam là những điệp viên.
Các viên chức tình báo tại Seoul nói với các dân biểu rằng, bốn trong số bảy nghi phạm mà Mã Lai nêu tên, làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia của Bắc Hàn.