Ben Affleck hóa thiên tài toán học kiêm sát thủ
trong phim mới. Photo Courtesy: cinemablend.com
“The Accountant” là bộ phim thứ ba của Ben Affleck trong năm nay. Ben Affleck vào vai Christian Wolff – thần đồng toán học ban ngày và ban đêm trở thành sát thủ. Tuy mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, Christian Wolff được trời phú cho bộ óc thiên tài và nhạy bén với những con số. Với tính cách trầm lắng và khác biệt, Wolff chọn công việc là một nhân viên kế toán ở một thị trấn nhỏ.
Không ai biết được đằng sau lớp vỏ bọc dường như vô hại, Wolff thực sự là một bậc thầy về sổ sách, chuyên làm việc cho những tổ chức tội phạm. Khi nhận ra mình đang bị chính phủ dòm ngó, Wolff tạm tránh xa những phi vụ ngoài vòng pháp luật và nhận một công việc “sạch”. Nhưng mọi rắc rối bắt đầu từ đây. Ben phải đối mặt với bài toán tài chính hàng triệu đô của một tập đoàn điện máy – thứ đưa nam diễn viên này vào cuộc rượt đuổi để cứu lấy chính sinh mạng mình.
Thuộc thể loại tâm lý ly kỳ, “The Accountantdo” đạo diễn Gavin OConnor – người từng gây chú ý với phim Warrior – thực hiện. Tác phẩm quy tụ hai ngôi sao từng giành Oscar – Ben Affleck và J.K. Simmons – cùng hai diễn được đề cử Oscar là Anna Kendrick, John Litgown.
Ngoài “The Accountant” và “Batman v Superman: Dawn of Justice”, hè này Ben Affleck còn trở lại với vai Người Dơi trong bom tấn “Suicide Squad”.
Trong ba năm tới, tài tử kiêm đạo diễn tiếp tục hóa thân thành siêu anh hùng của DC Comics trong ít nhất ba tập phim nữa do Warner Bros. sản xuất. Bên cạnh diễn xuất, Ben cũng sẽ trở lại với vai trò đạo diễn trong tác phẩm tâm lý tội ác –Live by Night, do chính anh thủ vai chính bên cạnh hai ngôi sao trẻ là Scott Eastwood và Elle Fanning.
Theo VnExpress