Án mạng tài xế taxi vẫn còn bí ẩn sau một năm

29 Tháng 3, 2017 | Tin vắn khắp nơi

MELBOURNE – Khi bác tài Muktar Hussan đến thay ca lái taxi với đứa con trai ông ta nhìn thấy thảm cảnh nát lòng.

Con trai ông ta là Mohamud Muketar, 31t, nằm chết thảm trên đường với những vết đâm trong khi đi bộ về nhà tại Fitzroy vào khoảng 11.30 khuya ngày 20 Tháng Tư 2016.

Một phần đúc kết về nghi phạm giết người và đoạn hình CCTV thâu được về một chiếc xe Toyota Yaris màu trắng chạy tại khu vực vào lúc xảy ra án mạng vừa được cảnh sát Victoria công bố vào ngày Thứ Sáu tuần qua.

Ông Hussan, dân tỵ nạn từ Somali, nói với phóng viên rằng con trai ông là người tốt, cố gắng sống cuộc đời bình thường và không gây thù oán với ai.

Gần một năm sau khi xảy ra án mạng, thám tử vẫn chưa chắc chắn về động lực đưa đến vụ giết người. Tên sát nhân có tình băng qua đường để giết ông Muketar nhưng không đụng tới số tiền nhỏ của nạn nhân.

Cảnh sát đang truy lùng một người đàn ông dáng vóc Âu Châu, lứa tuổi từ 20 đến 40, cao vào khoảng 183cm. Chiếc Yaris đời mới được nhìn thấy chạy tới lui trong khu vực vào khoảng 10 phút sau khi ông Muketar bị hạ thủ và chạy nhiều vòng trên đường Moor và George st, tại Fitzroy. Ngoài ra nó cũng đậu tại một ngõ hẻm gần đó nhiều lần, mỗi đợt dài khoảng ba phút.