MELBOURNE – Một người cha mơ mộng chiến đấu cho đám khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo (IS) bị cáo buộc hạ sát vợ bằng dao tại phòng khách trước mặt ba đứa con, móc mắt vợ và quăng vào bồn cầu dội nước cuốn mất.
Tên người cư dân Broadmeadows được giữ kín vì pháp lý, đã chở ba đứa con nhỏ đi quăng xác mẹ bị xả rời tại một khu rừng bụi ở Dallas rồi chở con đi ăn bánh mì.
Hung thủ 35t cũng bị cáo giác dùng thùng nhựa cứng chứa sữa đánh vào đầu hai đứa con nhỏ dưới 6t và nhúng chân bé gái vào nước sôi khiến em bị phỏng.
Can phạm bị bắt và cáo buộc với tội giết vợ và gây thương tích cho con cái sau khi cảnh sát đến lục soát nhà ông ta trong Tháng Bảy 2016 và nhìn thấy mấy đứa nhỏ bị thương trên đầu.
Theo lời khai nghe được trước tòa trong phiên xử tại tòa vào ngày Thứ Năm tuần qua, các em nhỏ hiện đang được dịch vụ chăm sóc trẻ em của nhà nước trông giữ.
Hồ sơ cảnh sát trình tòa cáo buộc người cha cuồng tín thường xuyên hành hạ vợ và con cái, và quyết tâm chiến đấu cho đám IS tại Syria. Hồ sơ cũng cho thấy bà vợ phản đối sự cuồng nhiệt của chồng với thánh chiến và sự mâu thuẫn nầy có thể đưa đến cái chết của người vợ.
Thi thể bà mẹ ba con giữa 20t được một người chạy bộ nhìn thấy tại miền bắc Melbourne vào năm ngoái. Xác chết bị biến dạng quá tệ hại và bị cột chặt trong một tấm chăn đến độ cảnh sát không thể nhận diện được phái tính của nạn nhân trong nhiều tuần.
Các phân tích pháp y cho thấy hai ngón tay bị đứt lìa, mất một con mắt phải và dấu chặt đầy thân thể.
Hồ sơ cảnh sát trình tòa cũng cáo giác rằng người vợ thứ hai hợp pháp theo luật Hồi cho rằng ông chồng mắc bệnh hoang tưởng do đó cho rằng bà nầy là gián điệp của ASIO nên bà cũng bị hành hạ và đành rời bỏ chồng chỉ sau sáu tuần sống chung.