Nhiều người thiệt mạng trong vụ đánh bom nhắm vào nhà thờ Hồi giáo ở Parachinar vào hôm 31.3.2017. Photo Courtesy: Reuters Một quả bom dường như nhắm vào một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Parachinar, tây bắc Pakistan, phát nổ giết chết ít nhất 22 người và làm hàng chục người bị thương hôm 31.3.
Vụ nổ xảy ra ở một vùng hẻo lánh tiếp giáp với Afghanistan vào lúc cư dân tụ tập để tham gia lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Bom phát nổ gần lối vào dành cho nữ giới ở đền thờ Hồi giáo Shia trong một trung tâm mua sắm.
Các quan chức cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe vào khu vực chủ yếu là người Shiite của các bộ lạc tại Pakistan.
Ông Sajid Hussain, một dân biểu quốc hội đến từ Parachinar, cho biết ông nghe tiếng súng nổ trước khi xảy ra vụ nổ bom mà ông mô tả là một vụ tấn công tự sát. Thành phố Parachinar nằm trong một khu vực nơi dân số về phần lớn theo Hồi giáo Shia.
Ông Hussain nói: “Mục tiêu của cuộc tấn công dường như là một khu sinh hoạt nhộn nhịp và có một nhà thờ Hồi giáo dành cho nữ giới.”
Những người sống sót cho biết họ trốn sâu bên trong các cửa hàng sau khi nghe một “tiếng nổ lớn”. Sau đó khắp nơi là bụi cùng với tiếng la thét, những phần thi thể rời rạc cùng với những người bị thương tại một khu chợ sầm uất ở Parachinar, thủ phủ quận Kurram.
Những người sống sót nhanh chóng chuyển những người bị thương đến bệnh viện trong khi lực lượng an ninh đến hiện trường.
Không lâu sau khi vụ đánh bom diễn ra, AFP đưa tin tổ chức Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu này. Tổ chức này cho biết vụ tấn công là một phần trong chiến dịch Ghazi, theo tên của một thủ lãnh Hồi giáo cực đoan đã bị các lực lượng an ninh Pakistan bắt giữ vào năm 2007.
Tổng hợp