Ông Ramadan Abedi trả lời phỏng vấn Reuters tại thủ đô Tripoli của Libya ngay trước lúc bị bắt. Photo Courtesy: Reuters Lực lượng chống khủng bố Libya đã bắt giữ Ramadan Abedi và Hashem Abedi, cha và em trai của Salman Abedi, thủ phạm vụ đánh bom liều chết ngày 22/5 ở thành phố Manchester khiến 22 người thiệt mạng.
Reuters ngày 24.5 dẫn lời ông Ramadan Abedi, cha của nghi phạm Salman Abedi trong vụ nổ bom tự sát tại nhà thi đấu Manchester (Anh) hôm 22.5 khiến 22 người thiệt mạng, khẳng định rằng ông đã nói chuyện với con trai 5 ngày trước đó và “mọi thứ đều bình thường”.
Theo một người phát ngôn của lực lượng trên, Ramadan Abedi bị bắt bên ngoài nhà riêng ở khu vực Ayn Zara, ngoại ô thủ đô Tripoli vào chiều 24.5.
Ông nói rằng con trai mình không tham gia bất cứ tổ chức nào. “Gia đình không hiểu chuyện gì xảy ra, vì Salman trước đó không có tư tưởng [cực đoan]. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày chuyện này lại xảy ra. Chúng tôi lên án các hành vi khủng bố dân thường”, ông nói.
Người cha cũng cho biết ông đã kiểm tra 2 hộ chiếu của con trai và thấy Salman chưa từng đến Syria.
Trước đó, một cựu quan chức an ninh Libya tiết lộ Ramadan Abedi từng tham gia một nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
Cơ quan chống khủng bố Libya cũng cho biết Hashem Abedi, em trai của Salman Abedi, bị bắt ở Tripoli do đã lên kế hoạch “tấn công khủng bố” tại thành phố này.
Theo cơ quan trên, Hashem Abedi đã rời Anh để đến Libya vào ngày 16.4. Tính đến nay đã có tổng cộng 7 người bị tạm giữ để điều tra vụ nổ đẫm máu ở nhà thi đấu Manchester.
Tổng hợp