Gia đình thánh chiến bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh đối với châu Âu và toàn thế giới.
Hồi tháng 1.2015, hai anh em Said Kouachi và Chérif Kouachi, có liên hệ al-Qaeda, xông vào trụ sở tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris, Pháp và giết chết ít nhất 12 người.
Ngày 13.11.2015, các cuộc tấn công do phần tử ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, gồm hai anh em Brahim Abdeslam và Salah Abdeslam, làm rung chuyển thủ đô Paris. Nghi can chính Salah Abdeslam bị bắt tại Brussels, Bỉ hôm 18.3 sau hơn 4 tháng lẩn trốn, những kẻ tấn công khác trước đó đều thiệt mạng.
Gần đây nhất, cảnh sát Bỉ thông báo hai kẻ đánh bom tự sát tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maelbeek ở thủ đô nước này hôm 22-3 là anh em ruột: Khalid el-Bakraoui và Brahim el-Bakraoui. Đây là vụ khủng bố thứ ba tại châu Âu, trong đó nghi can bao gồm các cặp đôi là anh em.
Hiện tượng này không dừng lại ở châu Âu. Năm 2013, anh em Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev gây ra vụ nổ bom chết chóc ở giải marathon Boston (Mỹ).
Chuyên gia cấp cao Christina Schori Liang tại Trung tâm Chính sách An ninh Geneva nhận xét “thánh chiến đã mang tính gia đình”. Theo chuyên gia này, “nếu một thành viên trong gia đình trở nên cực đoan, có thể dự đoán những thành viên còn lại sẽ trở thành phần tử thánh chiến”.
Thống kê cho thấy hơn 1/4 công dân phương Tây đến Syria gia nhập hàng ngũ thánh chiến thông thường đều có ít nhất một người thân đang chiến đấu tại đó.
Học giả Faysal Itani của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington cho rằng anh chị em trong gia đình dễ lây nhiễm tư tưởng cực đoan cho nhau vì họ rất gần gũi. Hơn nữa, nếu họ tham gia các nhiệm vụ thì mức độ tin cậy lẫn nhau sẽ cao hơn là các cá nhân riêng lẻ kết hợp thực hiện.
Còn theo nhận định của Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hợp tác quốc tế Bỉ Firouzeh Nahavandi cho biết ông không ngạc nhiên trước thông tin của cảnh sát và nhận định rằng việc các thủ phạm có cùng huyết thống đang trở thành một đặc điểm trong các âm mưu khủng bố hiện đại.
Theo ông, giữa các thành viên trong một gia đình thường có những ảnh hưởng sâu sắc lẫn nhau về lối sống đạo đức cũng như về tư tưởng. Đó thường là sự khâm phục và ngưỡng mộ của một người em đối với anh trai, hay đơn giản chỉ là tâm lý bắt chước, học hỏi người lớn tuổi.
Xu hướng này phát triển đặc biệt mạnh mẽ trong cộng đồng Hồi giáo ở châu Âu, nơi những gia đình đạo Hồi thường phải sống trong những điều kiện khó khăn hơn người bản địa về vật chất và tinh thần. Chính vì thế các thanh niên Hồi giáo cùng huyết thống thường có tinh thần đoàn kết rất cao.
Tính đoàn kết noi gương nhau, cộng với tâm lý muốn chứng tỏ bản thân đã đẩy nhiều thành viên trong các gia đình Hồi giáo đến với con đường jihad.
Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu vụ khủng bố liên hoàn ở Paris, được cho là đã đưa em trai tới Syria chiến đấu cho IS. Abaaoud bị giết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát vài ngày sau khi vụ tấn công ngày 13.11.2015 xảy ra. Cùng chết với y có 1 cô em họ.
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, em trai của Abaaoud, Younes , khoảng 15 tuổi, có thể đang âm mưu trả thù cho cái chết của anh trai từ Syria.
Theo NLĐ/VnExpress