Mục sư Gia Nã Đại kể lại cuộc sống cơ cực ở nhà tù Triều Tiên

14 Tháng 8, 2017 | Tin thế giới
Mục sư Hyeon Soo Lim, và vợ Geum Young Lim (phải), tại Nhà thờ Ánh sáng Hàn Quốc Presbyterian ở Mississauga vào hôm 13.8.2017 sau khi được Bình Nhưỡng trả tự do. Photo Courtesy: Reuters

Suốt thời gian 2 năm rưỡi bị cầm tù, mục sư người Gia Nã Đại, người vừa được Triều Tiên trả tự do, đã mô tả cuộc sống biệt giam trong tù là vô cùng cô đơn, với điều kiện sống và lao động khắc nghiệt.

Hyeon Soo Lim, 61 tuổi, mục sư Gia Nã Đại gốc Hàn, bị Bình Nhưỡng bắt vào năm 2015 với cáo buộc can thiệp vào vấn đề nội bộ Triều Tiên và lĩnh án tù chung thân. Mục sư Lim được Triều Tiên thả ngày 9.8, một ngày sau khi phái đoàn Gia Nã Đại tới Bình Nhưỡng đàm phán.

Sau khi được trả tự do, vào hôm 13.8, Mục sư Lim đã có buổi chia sẻ với cộng đồng Nhà thờ Ánh sáng Hàn Quốc Presbyterian ở Mississauga, ngoại ô Toronto. Mục sư Lim cho biết ông đã từng phải đào những hố đất sâu 1m dưới nền đất đóng băng vào mùa đông, tới nỗi tay chân bị bỏng lạnh.

Ngoài ra, ông cũng bị bắt làm công việc là tách những tảng than đá bị đóng băng tại khu trữ than đá của miền Bắc. Ông Lim còn phải lao động cực nhọc ngoài trời tám tiếng/ngày trong thời tiết nóng như thiêu như đốt, khiến sức khỏe bị xấu đi và buộc phải nhập viện hai tháng. Tuy nhiên, điều mà vị mục sư sợ hãi nhất chính là nỗi cô độc trong quãng thời gian khó khăn đó, khi ông không thể biết đến khi nào tình cảnh này mới chấm dứt.

Ông nói rằng: “Đất quá cứng, và tôi phải tốn tận 2 ngày chỉ để đào 1 cái hố. Đó thật sự là một thách thức với tôi. Người tôi ướt đầm đìa mồ hôi, ngón tay ngón chân sưng tấy. Tôi đồng thời cũng phải lao động tại một kho than với công việc chính là đập vỡ các viên than”.

Sau khi nghe tin ông Lim được thả, gia đình vị mục sư đã gửi lời cảm ơn đến chính phủ Canada, Triều Tiên và Thụy Điển. Đài CNN cho biết kể từ năm 1997, ông Lim đã tới Triều Tiên hơn 100 lần, giúp thành lập nhà thờ hỗ trợ trẻ mồ côi và viện dưỡng lão ở Đông Bắc TP Rajin.

Trước khi bị bắt, mục sư Lim được coi là một trong những nhà truyền giáo đạo Thiên chúa có ảnh hưởng lớn nhất tại Triều Tiên. Ông đến Triều Tiên nhiều lần với các hoạt động từ thiện tại trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão.

Tổng hợp