Nghị sĩ Mỹ trở lại làm việc sau khi bị bắn thập tử nhất sinh

29 Tháng 9, 2017 | Tin thế giới
Ông Steve Scalise chống gậy trở lại Hạ viện hôm 28.9 sau gần 3 tháng chữa trị vết thương. Photo Courtesy: Reuters

Bị thương nặng sau khi trúng đạn của kẻ xả súng, Nghị sĩ Steve Scalise  đã vượt qua cõi chết để trở về với các đồng nghiệp ở hạ viện Mỹ.

Ông Scalise bị nghi can là James Hodgkinson, 63 tuổi, nổ súng bắn vào hôm 14.6, tại một buổi tập luyện của các nghị sĩ Cộng hòa chuẩn bị cho trận đấu bóng chày Quốc hội, một sự kiện từ thiện hàng năm quy tụ các nhà lập pháp của cả hai đảng.

Vụ bắn súng đã khiến Nghị sĩ Scalise bị thương nghiêm trọng tới mức các bác sĩ nói ông có “nguy cơ tử vong cận kề” khi ông nhập viện. Ngoài ông Scalise, cô Griner và anh Bailey, một người khác cũng bị bắn và hai người khác bị thương.

Kể từ lúc đó, tất cả các cuộc họp của lãnh đạo đảng Cộng hòa tại hạ viện Mỹ đều để một chiếc ghế trống, đánh dấu sự vắng mặt của lãnh đạo phe đa số Steve Scalise.

Chiếc ghế đó hôm qua 28.9 đã không còn trống, khi ông Scalise bất ngờ trở lại trong tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt của các đồng nghiệp. Phát biểu sau khi xuất hiện, ông Scalise nói: “Tôi chắc chắn là một minh chứng sống rằng phép màu thực sự xảy ra”.

Ông Scalise cũng không quên ca ngợi hai cảnh sát Điện Capitol là Crystal Griner và David Bailey, những người được điều đi theo giữ an ninh cho ông Scalise và cũng bị thương trong vụ nổ súng, là “những thiên thần thật sự” và cảm ơn họ vì đã cứu mạng sống của ông và của “rất nhiều người khác ở đây trong nghị trường này hôm nay.”

Thượng nghị sĩ Steve Scalise cho biết ông nhận được vô số lời động viên và cầu nguyện từ nhiều người, kể cả các nhà lãnh đạo thế giới mà ông chưa bao giờ gặp. Ông nói những lời cầu nguyện đó đã khiến ông ngộ ra nhiều điều về sức mạnh lời cầu nguyện. “Thế nên tôi chắc chắn là minh chứng sống cho thấy phép lạ thực sự xảy ra,” ông nói.

Tổng hợp