![]() |
Thi thể nạn nhân được khiêng ra từ hiện trường. Photo Courtesy: AP |
Gia đình 8 người, 6 trẻ nhỏ và 2 người lớn, đã bị bắn chết trong một căn nhà ở Houston, tiểu bang Texas, Mỹ.
Vụ việc được phát hiện vào tối ngày 8.8 (giờ địa phương) khi cảnh sát được gọi tới căn nhà thì phát hiện ra 6 thi thể của trẻ em và 2 người lớn được tìm thấy trong tư thế bị còng tay và bị bắn ở đầu.
Theo lời kể của cảnh sát thì ban đầu họ đã cố gắng liên lạc với những người sống trong ngôi nhà, trước khi phát hiện thi thể một bé trai khi nhìn qua cửa sổ. Sau đó họ đã xông vào bên trong thì bị một một đối tượng từ trong nhà nã đạn buộc họ phải rút lui. Các nhân viên đàm phán sau đó đã thuyết phục thành công nghi phạm ra đầu hàng. Nghi can David Conley, 49 tuổi, sau đó đã bị bắt giữ.
Được biết Conley đã đột nhập vào ngôi nhà ở Houston, qua cửa sổ không khóa và khống chế hai người lớn cùng 6 trẻ em bằng còng tay.
Các nạn nhân bao gồm ông Dewayne Jackson, 50 tuổi, vợ Valerie Jackson, 40 tuổi, và các con trong độ tuổi từ 6-13.
Theo bản khai có tuyên thệ được đọc tại tòa hôm qua 9.8, nghi can trước đó sống trong ngôi nhà này cùng bạn gái cũ là bà Valerie Jackson, một trong các nạn nhân.
Tuy nhiên trong thời gian sống chung, Conley thường xuyên hành hung bà Valerie Jackson. Sau đó bà này buộc phải thay khóa nhà sau khi bị người tình tấn công.
Ngoài ra cũng theo tài liệu của tòa án, thì một tháng trước đây Conley đã đập đầu bà Valerie Jackson liên tiếp vào tủ lạnh khi bà cố ngăn ông ta phạt con trai bằng thắt lưng. Vụ việc vẫn chưa được đem ra xét xử.
Trong vụ án lần này, đứa trẻ lớn nhất trong số những người con của Valerie Jackson bị sát hại được tin là con của cô này với Donald Conley.
Cảnh sát cho hay động cơ của nghi phạm dường như liên quan tới một vụ cãi cọ với bà Valerie Jackson.
Tổng hợp