Phó Thủ tướng Mã Lai thăm người tị nạn Rohingya ở Bangladesh

17 Tháng 10, 2017 | Tin thế giới
Người tị nạn Rohingya đến Bangladeshi bằng cách vượt qua dòng sông Naf hôm 16.10. Photo courtesy: Reuters

Ngày 16.10, Phó Thủ tướng Mã Lai Ahmad Zahid Hamidi đã đến thăm trại tị nạn dành cho người Rohingya đến từ Myanmar tại khu vực Cox’s Bazar, Bangladesh.

Ông Zahid đã kêu gọi những người tình nguyện Mã Lai, đặc biệt là các y bác sĩ và nhân viên y tế khác hãy đến Bangladesh để giúp đỡ những người Rohingya đang gặp nhiều khó khăn. Ông cho biết, Lực lượng vũ trang Mã Lai sẽ thành lập một bệnh viện dã chiến 50 giường trị giá 3,5 triệu ringgit (khoảng 830,000 Mỹ kim) để gửi đến giúp đỡ những người tị nạn.

Dòng người tị nạn lũ lượt vượt qua biên giới Miến Điện để đến Bangladesh hôm 16.10. Photo Courtesy: Reuters

Ngoài ra, Bộ Y tế Mã Lai cũng sẽ cử đoàn y tế gồm 35 nhân viên đến Cox’s Bazar. Trong chuyến thăm được cho là đầu tiên của một nhà lãnh đạo ASEAN đến trại tị nạn Kutupalong Rohingya, Phó Thủ tướng Mã Lai nhận xét, cảnh ngộ cũng như điều kiện sống của người tị nạn Rohingya là rất tệ hại.

Trước đó, Lãnh tụ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, khẳng định quyết tâm giải quyết vụ khủng hoảng người tị nạn Rohingya sau khi bà đượx em những hình ảnh kinh hoàng của người di cư. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi cho rằng phải cẩn thận đừng làm cho tình hình tồi tệ hơn.

Những căn lều rách nát dành cho người tị nạn Rohingya ở Bangladesh. Photo Courtesy: Reuters

Đây được cho là lần đầu tiên bà Suu Kyi thể hiện thái độ của bà về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Miến Điện, kể từ khi bà liên tục bị chỉ trích là không làm gì để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Cũng nên biết rằng đã có đến nửa triệu người Hồi giáo Rohingyia, vốn sống ở bang Rakhine miền Tây Miến Điện phải chạy sang Bangladesh lánh nạn. Họ nói bị thanh lọc sắc tộc ở quê nhà. Hàng trăm người thiệt mạng trên đường chạy loạn vì thuyền bị lật khi đi qua con sông biên giới.

Những người Hồi giáo này bị nhà nước Miến Điện xem là những người nhập cư bất hợp pháp mặc dù họ đã sống nhiều đời tại bang Rakhine. Quân đội Miến Điện luôn bác bỏ rằng họ đang thực hiện một chiến dịch nhằm loại trừ hẳn người Rohingya ra khỏi Miến Điện, mà nói rằng họ chỉ đang chống lại bọn khủng bố.

Tổng hợp