Ở trận tứ kết thứ 15 giải đấu tại quê nhà Basel, Federer đã bị làm khó bởi đàn em Mannarino, bại binh của mình trong cả 4 trận gặp nhau trước đây, và suýt chút nữa vỡ mộng bá vương tại đây.
Trước lần chạm trán ở tứ kết Thụy Sỹ Mở rộng, Federer thắng cả bốn trận khi đối đầu Mannarino. “Tàu tốc hành”, ở Basel năm nay, cũng chưa mất break nào, sau hai trận ra quân giành thắng lợi chóng vánh. Tuy vậy, tay vợt người Pháp đã làm khó đàn anh và suýt khiến Federer vỡ mộng lần thứ tám vô địch giải này.
Mannarino giành break bản lề ở set một khi tỷ số đang là 4-4. Tay vợt người Pháp không mấy khó khăn giao bóng thành công ở game sau đó, gây bất ngờ khi dẫn trước tỷ số set.
Nhưng đó cũng chỉ là khó khăn duy nhất mà “Tàu tốc hành” phải đối mặt ở trong trận đấu này. Federer nhanh chóng khiến khán giả quê nhà Basel yên tâm trở lại khi nhẹ nhàng thắng liền 5 game ở set 2.
Phát biểu sau trận đấu, Federer cho hay: “Hôm nay là một trận chiến. Tôi đã phải rất nỗ lực và chiến thắng này như một sự tưởng thưởng. Cậu ấy chơi rất chắc chắn và ổn định, xứng đáng thắng set một. Nhưng quan trọng là tôi đã phản ứng thế nào sau đó. Những trận thắng kiểu như thế này, thực sự, làm tôi thấy tốt hơn”.
Ở bán kết, Federer chạm trán với David Goffin, hạt giống số ba. Tay vợt người Thụy Sỹ toàn thắng cả năm trận khi đối đầu với Goffin trước đây, trong đó có hai trận diễn ra ở Basel. Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Juan Martin del Potro và Marin Cilic.