Tìm thấy dấu hiệu có sự liên quan của IS trong vụ khủng bố New York

01 Tháng mười một, 2017 | Tin thế giới
Nạn nhân bị thương được cấp cứu tại hiện trường. Photo Courtesy: Reuters

Nghi phạm Sayfullo Habibullaevic Saipov, người lao xe tải vào đám đông tại New York vào chiều 31.10, là một người nhập cư Uzbekistan.

Trang Daily Mail đưa tin kẻ tấn công 29 tuổi đã đi vào đường dành cho xe đạp trên đường Houston lúc 15 giờ 5 phút (giờ địa phương) và lái về khu Hạ Manhattan, lao vào các nạn nhân trước khi đâm vào một chiếc xe buýt trên đường Chambers.

Vụ tấn công khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong số các nạn nhân, 6 người tử vong tại chỗ và 2 người khác không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện, trong khi 11 người khác bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi dừng lại, Saipov bước ra với một khẩu súng bắn sơn và một khẩu súng hơi trong tay. Saipov sau đó đã đâm vào một chiếc xe chở học sinh. Gã nhảy ra khỏi xe cùng hai khẩu súng mô hình và hét lớn “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại) trước khi bị cảnh sát bắn bị thương.

Kẻ tấn công Sayfullo Saipov là người Uzbekistan. Photo Courtesy: NBC News

Đến ngày 1. 11, trang tin NBC cho biết cảnh sát Mỹ đã tìm thấy một bản ghi chú nằm trong chiếc xe tải, với nội dung cho thấy nghi phạm có thể đã ra tay vì nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Saipov đã có thời gian sống ở Florida và Kobiljon Matkarov, một người đồng hương Uzbekistan có quen biết gã này nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Saipov đã bị cực đoan hóa và sẽ tiến hành khủng bố.

Theo hồ sơ, Saipov là một tài xế xe tải thương mại từng sống ở bang Ohio và New Jersey. Hiện vẫn chưa rõ người đàn ông này đã ở New York bao lâu trước khi tiến hành vụ tấn công. Theo một nguồn tin, Saipov được mô tả là một tài xế Uber thân thiện và được lòng trẻ nhỏ.

Theo cảnh sát Mỹ, Saipov đã thuê chiếc xe tải gây án ở New Jersey và sau đó lái nó tới Manhattan. Cảnh sát hiện đang coi đây là một vụ khủng bố, nhưng có vẻ như Saipov đã ra tay đơn độc.

Trong phản ứng đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng vụ việc là hành động của “một kẻ rất bệnh hoạn và thần kinh không ổn định. Trong thông báo tiếp theo trên Twitter, ông Trump cũng cho rằng cần hành động để IS không thể trở lại hoặc vào Mỹ, sau khi chúng đã bị đánh bại ở Trung Đông cùng những nơi khác.