Mỹ diệt thủ lĩnh IS từng được treo thưởng 3 triệu Mỹ kim

03 Tháng 7, 2015 | Tin thể thao

 


 


 








Lầu Năm Góc cho biết em trai al-Harzi là Ali cũng bị tiêu diệt trước đó một ngày. Photo Courtesy: Long War Journal

 


Lầu Năm Góc mới đây cho biết một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS) tự xưng đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Mỹ và đồng minh tại Syria. Tin tức trên đã được quân đội Mỹ thông báo vào hôm qua 3.7.


 


AFP dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết rằng Tariq bin Tahar al-Awni al-Harzi bị tiêu diệt ở miền bắc thành phố Shaddadi trong đợt không kích hôm 16.6.


 


Theo Lầu Năm Góc, tiêu diệt al-Harzi là một đòn mạnh giáng vào IS, bởi vì người này “chịu trách nhiệm chuyển người và vật chất vào Syria và Iraq”, đồng thời gây quỹ để tuyển mộ tân binh và giúp đi lại dễ dàng. Al-Harzi còn hỗ trợ Nhà nước Hồi giáo (IS) thu mua và chuyển vũ khí từ Libya đến Syria, nơi nhóm phiến quân đang chiếm giữ nhiều phần lãnh thổ.


 


Nhà chức trách Mỹ nhận định cái chết của al-Harzi là một tổn thất lớn cho tổ chức khủng bố IS, và cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng chiêu mộ binh sĩ ở nước ngoài của IS cũng như việc điều động nhân sự và trang thiết bị dọc theo biên giới Syria và Iraq.


 


Trước đây Washington từng treo thưởng 3 triệu Mỹ kim cho ai có thể bắt hoặc giết được tên Harzi. Lầu Năm Góc cho biết thêm Ali, người anh em của al-Harzi, kẻ tuyển mộ của IS và có liên quan đến vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán M ở Benghazi, Libya, bị tiêu diệt một ngày trước đó.


 


Tổng hợp