Phạm nhân vượt ngục còn lại đã bị tóm gọn

29 Tháng 6, 2015 | Tội phạm

 


 


 








David Sweat bị cảnh sát bắt giữ hôm 28.6. Photo Courtesy:AP


 


Vụ vượt ngục chấn động nước Mỹ trong những tuần vừa qua xem như đã đến phần kết khi phạm nhân còn lại mới đây đã bị bắt lại.


 


Theo CNN cho hay, phạm nhân còn lại bị bắt giữ khi nhìn thấy một nhân viên cảnh sát New York đang đi tuần tra. Cũng theo hãng tin CNN thì David Sweat đã bị cảnh sát bắn bị thương trước khi bị tóm sống. Sau đó, phạn nhân này được đưa tới một bênh viện địa phương để điều trị vết thương. Vụ bắt giữ Sweat diễn ra 2 ngày sau khi cảnh sát Mỹ tiêu diệt Richard Matt.


 


Cũng nên biết rằng Richard Matt và David Sweat, đều phạm tội giết người, trốn khỏi Trại cải tạo Clinton, nhà tù được canh phòng cẩn mật bậc nhất New York hôm 7.6. Cả hai tội phạm đã cắt thủng bức tường thép buồng giam, sau đó lần theo hệ thống cống ngầm để thoát ra ngoài thông qua một nắp cống trên phố.


 


Theo như điều tra của cảnh sát thì hai tội phạm này đã có ý định trốn qua Mễ Tây Cơ sau khi trốn khỏi nhà tù, nhưng phải thay đổi kế hoạch vào phút chót vì không có người tiếp tay. 


 


Theo kế hoạch ban đầu, bà Joyce Mitchell, 51 tuổi, nhân viên nhà tù Clinton, sẽ lái xe đón hai tù nhân vượt ngục tẩu thoát. Tuy nhiên, sau đó bà không xuất hiện ở điểm hẹn buộc Sweat và Matt phải ứng biến và thay vào đó bỏ chạy về hướng bắc, phía Gia Nã Đại. 


 


Khi bị bắt David Sweat khai rằng mình và Matt vẫn đi cùng nhau cho đến 5 ngày trước, khi y quyết định tách riêng vì đồng bọn già quá chậm chạm.


 


Sweat, 35 tuổi, hiện được điều trị vì bị thương nặng tại Trung tâm Y tế Albany, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. 


 


Giới chức cho hay việc giữ mạng sống cho Sweat rất quan trọng vì họ cần làm sáng tỏ y và Matt đã vượt ngục như thế nào vào hôm 7.6 và ai đã giúp đỡ chúng. 


 


Tổng hợp