![]() |
Người phụ nữ mua phế lieu phát hiện ra số tiền lớn trong thùng loa cũ. Photo Courtesy: An Nhơn |
Sau khi phát hiện 5 triệu yen (hơn một tỷ đồng tiền Việt Nam) trong thùng loa cũ, bà Hồng đã nộp cho công an để điều tra tìm chủ nhân.
Sự việc này xảy ra cách đây hơn một năm khi bà chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, 36 tuổi, sống bằng nghề mua phế liệu đã tình cờ mua được thùng loa cũ có hơn 5 triệu yen (hơn một tỷ đồng) ở bên trong.
Sau khi phát hiện số tiền trên bà Hồng đem nộp cho Công an quận Tân Bình để điều tra nguồn gốc số tiền. Sau đó bà Hồng nhận được thông báo số tiền sẽ bị giữ lại trong thời gian một năm, nếu không ai đến nhận thì số tiền này sẽ thuộc về bà.
Gần một năm trôi qua, đến ngày 27,4, ngày cuối cùng của thời hạn công khai tìm chủ nhân, một người phụ nữ đến nhận mình là chủ sở hữu số tiền trên. Do có người tranh chấp trong thời hạn quy định nên cảnh sát gia hạn niêm phong số tiền thêm 1-2 tháng để điều tra làm rõ.
Người phụ nữ tự nhận là chủ nhân của số tiền trên là bà Phạm Thị Ngọt, 40 tuổi, quê Quảng Nam. Hiện tại bà làm nghề buôn bán quần áo và sống một mình trong căn nhà thuê ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM. Theo bà Ngọt cho hay số tiền trên có thể là của chồng bà, ông Afolayan Caleb, bỏ quên trước trong thời gian ông ở Việt Nam.
![]() |
Người phụ nữ vào phút chót nhận số tiền trên là của chồng mình bỏ quên. Photo Courtesy: An Nhơn |
Theo quá trình điều tra của công an thì Afolayan Caleb, 48 tuổi, quốc tịch Nam Phi, có vợ và ba con ở quê nhà nhưng đã ly hôn. Năm 2003-2005, ông đến Nhật dạy tiếng Anh. Năm 2009, ông đến Việt Nam du lịch và tiếp tục dạy tiếng Anh ở một số trường cấp 2, trung tâm ngoại ngữ. Thời gian này, bà Ngọt đang bán thuốc Tây ở quận Gò Vấp thì được người bạn giới thiệu với ông Afolayan Caleb. Năm 2012, sau khi kết hôn, bà dọn về sống với chồng ở Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn).
Tuy nhiên trong thời gian khoảng tháng 5.2015, cũng trong quá trình điều này thì các nhà chức trách lại phát hiện thêm rằng ông Afolayan Caleb được xác định đã sử dụng hộ chiếu giả để vào Việt Nam và có hợp đồng làm việc với công ty “ma”.
Theo đại tá Nguyễn Văn Anh, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, năm 2010, ông Afolayan Caleb (quốc tịch Nam Phi) nhập cảnh vào Việt Nam và được Công ty TNHH MTV Úc Đại Lợi (Tân Thới Nhất, quận 12) thuê làm giáo viên. Ông được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP cấp phép lao động có thời hạn từ 14.6.2010 đến 14.6.2013.
Từ giấy phép lao động này, ông Caleb được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cấp thẻ tạm trú có cùng thời hạn. Nhưng khi đi phúc tra, Phòng Quản lý xuất nhập phát hiện không có công ty Úc Đại Lợi tại địa chỉ trên. Đây chỉ là công ty ảo, lập ra để làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm thẻ tạm trú. Giám đốc công ty là người Việt Nam nhưng từ rất lâu đã không còn đăng ký tạm trú ở địa phương, không xác định được hồ sơ pháp lý.
![]() |
Giấy kết hôn của bà Ngọt vớii ông Afolayan Caleb (ảnh nhỏ) chưa được xác nhận từ phía Việt Nam. Ảnh: An Nhơn |
Tháng 6.2013, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh gửi công văn cho Đại sứ quán Nam Phi (tại Hà Nội) yêu cầu xác minh nhân thân của ông Afolayan Caleb. Sau đó, Đại sứ quán Nam Phi đã gửi công văn cho biết số hộ chiếu của ông Afolayan Caleb sử dụng là không tồn tại.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sau đó xác định, người sử dụng hộ chiếu mang tên Caleb đã giả mạo giấy tờ để làm các thủ tục khác nên ra thông báo hủy thẻ tạm trú cấp cho Caleb. Ngày 14.6.2013, Caleb đã về nước và từ đó không quay lại Việt Nam.
Trước thông tin chồng mình sử dụng giấy tờ giả, bà Ngọt nói: “Khi về sống ở đây, ông ấy có đăng ký lưu trú. Việc ông ấy có sử dụng giấy tờ giả hay không thì tôi không biết”. Bà Ngọt cũng cho hay sẽ hỏi lại Afolayan Caleb để có tiếp tục chứng minh số tiền 5 triệu yen hay không.
Hiện tai theo Công an quận Tân Bình, 5 triệu yen là tiền do người dân nhặt được và giao nộp, nên khi tiếp nhận, nơi này có trách nhiệm xác minh và truy tìm chủ sở hữu. Khi có đơn của bà Ngọt, đơn vị đã thận trọng phối hợp với các ban ngành để làm rõ hòng tránh sai sót, không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. Vì vậy, Công an quận Tân Bình mong bà Hồng ‘chờ đợi’ giải quyết.
Tổng hợp